Dấu vết

Dõi mắt lần theo giữa bụi mờ
Nghe chừng lạc lõng cỏi bơ vơ
Thuyền con nhấp nhỏm bờ sông lặng
Gác lửng triền miên giấc mộng hờ
Chốn nọ mưa sầu giăng bến vắng
Nơi nầy nguyệt lạnh rọi phòng trơ
Tìm trong kỷ niệm chiều xao xuyến
Cách biệt nghìn năm vẫn nguyện chờ



Chờ ...

Dạ nguyệt treo nghiêng nửa mảnh mờ
Bên đường bóng liễu đứng chơ vơ
Vi vu sáo trúc ru dìu dặt
Lững thững thuyền mây lướt hững hờ
Gác phượng tình côi ôm mộng nhớ
Lầu hồng gối lẻ khóc tim trơ
Vì thương cánh nhạn trời Nam ấy
Trót gởi cho nhau một tiếng chờ

QN
5/6/2009



@ 5H : Bữa nay đầu 4 lung tung beng quá ...ngồi mãi mới lượm được nhiêu đây .Mừng 5H vào với NR . 4 dzọt có gì coi lại sau

Không cần coi lại 4tỷ ơi, vậy là hay rồi. 5 buồn quá nên họa một bài với 4 tỷ cho vui.

Hạt tương tư

Nửa hạt tương tư chốn mịt mờ
Chiều buồn kết nụ gọi vu vơ
Còn chăng khói toả vài sợi mỏng
Sót chỉ mưa giăng mấy giọt hờ
Những tưởng mây che vầng nguyệt xế
Hay là gió quyện ngọn lau trơ
Đường sang ngõ Thuý lòng tê tái
Biết gửi về đâu chữ đợi chờ

June 08 2009
NHT


Vô vọng

Sương khói nào giăng vạn nẻo mờ
Nỗi sầu nhân thế lỡ tay vơ
Nhìn mây tưởng bóng, tầng mây ảo
Cảm gió mong chân, ngọn gió hờ
Mỗi bước hài đưa, niềm xót dậy
Từng hàng lệ chảy, khối tình trơ
Cầu duyên gãy nhịp đâu Ô Thước
Lặng lẽ hai phương tủi tiếng chờ...

PL 12.6.09


5 huynh buồn lan cả sang muội. Mong huynh thường về chơi.

Trầm lắng

Khắc khoải tìm trong thoáng lệ mờ
Trăng tàn gác vắng nỗi sầu vơ
Hắt hiu thầm rụng cành hoa úa
Quạnh quẽ riêng soi ngọn nến hờ
Trở giấc nào hay chăn gối lạnh
Quàng tay chỉ thấy chiếu giường trơ
Đâu đây tiếng gió hoà sương nhạt
Nhỏ giọt tương tư khép nụ chờ

June 12 2009

NHT

Mong thứ lỗi nếu những vần thơ của 5 làm 22 buồn. 5 sẽ cố gắng về thường họa thơ cùng 4 tỷ và 22 muội. Hy vọng, hy vọng


Buồn chiều!

À uôm bụi thốc đỏ giăng mờ
Thậm thịch vang đường gió khẽ vơ
Gởi bóng chiều lam khơi mộng tưởng
Dâng triền sóng bạc vẫy tình hờ
Vầng ô nửa mặt tâm lưu luyến
Dáng nguyệt tròn vành dạ ngẩn trơ
Cánh nhạn lưng trời u tịch khởi
Sao hôm lấp lánh hỏi ai chờ ?

KHT

Không biết có ổn chưa nhưng KHT ham vui nên làm ẩu vài vần!


Niềm riêng

Tàn đêm sợi nhớ nhuộm sương mờ
Gác lạnh riêng mình nghĩ vẩn vơ
Kẻ đến người đi lờ chốn cũ
Đò sang bến đổi mặc duyên hờ
Cay xè lệ đẫm mi sầu tím
Mặn chát môi mềm giọt đắng trơ
Có phải em về trong một giấc
Rồi xa khuất biệt để anh chờ

KBTY


Mộng ảo

Vầng mây lẩn khuất ánh sao mờ
Tỉnh giấc hoang đường gối lạnh vơ
Những tưởng cung đàn vang héo hắt
Thì nghe tiếng gió vọng ơ hờ
Trăng dường chếch bóng treo cành mục
Lá bổng chao mình bỏ nhánh trơ
Một thoảng sương buồn xin khép kín
Tình chung lối hẹn vẫn riêng chờ

June 15 2009
NHT

Có là hay rồi KHT, cần gì ổn với hong ổn. Thanks bạn họa với NHT nha.
Hi KBTY, cám ơn đã họa thơ. Lâu ngày không gặp giờ thơ bạn tiến bộ ghê hé. NHT mong bạn ghé chơi thường và xin yêu cầu bạn đừng mang thơ NHT đi nơi khác.