Bài 1 đến 10/29

Chủ đề: Ngớ ngẩn

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Ngớ ngẩn

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết

    Trầm lắng

    Khắc khoải tìm trong thoáng lệ mờ
    Trăng tàn gác vắng nỗi sầu vơ
    Hắt hiu thầm rụng cành hoa úa
    Quạnh quẽ riêng soi ngọn nến hờ
    Trở giấc nào hay chăn gối lạnh
    Quàng tay chỉ thấy chiếu giường trơ
    Đâu đây tiếng gió hoà sương nhạt
    Nhỏ giọt tương tư khép nụ chờ

    June 12 2009

    NHT




    Niềm riêng


    Tàn đêm sợi nhớ nhuộm sương mờ
    Gác lạnh riêng mình nghĩ vẩn vơ
    Kẻ đến người đi lờ chốn cũ
    Đò sang bến đổi mặc duyên hờ
    Cay xè lệ đẫm mi sầu tím
    Mặn chát môi mềm giọt đắng trơ
    Có phải em về trong một giấc
    Rồi xa khuất biệt để anh chờ


    KBTY
    Last edited by khungbotinhyeu; 14-06-2009 at 03:05 PM.
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •