Bài 1 đến 10/29

Chủ đề: Ngớ ngẩn

Threaded View

  1. #11
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Ngớ ngẩn

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết
    Lười quá đi nên cho NHT đăng thơ cũ trước, thơ mới đăng sau



    Tàn đêm

    Vào đêm nến lụn cũng buồn lây
    Xao xác ngoài song tiếng vạc gầy
    Ngỏ vắng đèn khuya thờ thẫn đứng
    Hiên sầu liễu úa ngập ngừng lay
    Vầng trăng lấp lửng nồng thơ rượu
    Ngọn gió mơ màng lạnh cỏ cây
    Đập vỡ tàn y tìm ảo ảnh
    Tình riêng một bóng với chung đầy
    Tàn tạ

    Khoảnh khắc ta buồn muốn giận lây
    Cơm canh mặc kệ xác hao gầy
    Chong đèn thức trắng đời nghiền ngẫm
    Thấy bụi phủ đầy dạ lắt lay
    Cảnh tạc hồn đau trêu gẹo chữ
    Gió lùa thân vặn ngả nghiêng cây
    Bìm leo dậu đổ cười như mếu
    Lối cũ trông sang lá rụng đầy


    Yeu100C
    Last edited by yeu100C; 08-06-2009 at 08:02 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •