Vợ chống sếp đánh nhau đến đổ máu. Hôm kia đọc báo thấy tin 1 nam 1 nữ rủ nhau đi cướp tiệm vàng, nam cướp, nữ cầm tài. Chạy không được bị bắt, buộc miệng: "Ai lại giao tính mạng mình cho phụ nữ!". Sếp phó nghe nheo mắt nhìn chỉ tay lên lầu đầy bí hiểm.

Khuya sếp phó vào phòng thông báo: "Chiều thứ 2 họp toàn công ty, anh thông báo trước cho mọi người khỏi ngỡ ngàng, vợ sếp sẽ tham gia triều chính".

Ai đời lại giao tính mạng mình cho phụ nữ!

Thế mà anh đã giao tính mạng mình cho em 3 năm rồi. Anh cũng liều thật em ha. Nghĩ lại cũng không biết cơ duyên nào mà mình, 2 kẻ lạc lối, 2 mảnh vỡ tưởng chừng như không chắp vá được lại đến với nhau... 3 năm dù không hoàn toàn là rất đẹp hay toàn màu hồng nhưng đó lại là 3 năm anh thấy mình đáng sống nhất...

Đêm nay đánh dấu 1 bước ngoặc mới trong mối quan hệ của mình. Mong là 30 năm sau hay nhiều năm sau đó nữa mình vẫn như đêm nay...