Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Một trời luyến lưu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Một trời luyến lưu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .

    Em đi rồi

    Hỡi giọt sương khuya đợi nắng hồng
    Bên thềm có kẻ ngóng hừng đông
    Bờ môi quyện khói êm đềm nhả
    Ngọn gió ru đêm lặng lẽ vòng
    Tiếc mảnh trăng gầy cơn mộng dỗi
    Thương cành huệ trắng nỗi niềm đong
    Ngày mai lụa đỏ về phương ấy
    Gởi lại ai kia những chất chồng

    Nguyên Thoại
    Áo lụa xôn xao

    Ngày mới vừa lên ửng sắc hồng
    Nơi này có kẻ gói mùa đông
    Hương xuân náo nức màu hoa trổ
    Áo lụa xôn xao gốc liễu vòng
    Lúc nỗi buồn đi khô lệ nhỏ
    Là niềm vui tới đẫm thương đong
    Dù mai núi cách sông ngăn cản
    Thì hãy chia nhau kỷ niệm chồng

    18/01/2016
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (06-02-2016),Nguyên Thoại (02-02-2016),Phu sinh (10-02-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •