-
Re: Một trời luyến lưu
.
Em đi rồi
Hỡi giọt sương khuya đợi nắng hồng
Bên thềm có kẻ ngóng hừng đông
Bờ môi quyện khói êm đềm nhả
Ngọn gió ru đêm lặng lẽ vòng
Tiếc mảnh trăng gầy cơn mộng dỗi
Thương cành huệ trắng nỗi niềm đong
Ngày mai lụa đỏ về phương ấy
Gởi lại ai kia những chất chồng
Nguyên Thoại
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:
Lão K (06-02-2016),Phu sinh (10-02-2016)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn