Thik làm quá mà e lười dữ tợn lun. Với lại k có thời gian.
E cũng mê tranh thơ và những clip thơ, nhạc của a Mắt lắm. E bị mất hết những file thơ, nhạc a tặng e rùi. Tiếc ơi là tiếc í (
@ Mẹ Thu Phong: Con nhớ Mẹ (
Thik làm quá mà e lười dữ tợn lun. Với lại k có thời gian.
E cũng mê tranh thơ và những clip thơ, nhạc của a Mắt lắm. E bị mất hết những file thơ, nhạc a tặng e rùi. Tiếc ơi là tiếc í (
@ Mẹ Thu Phong: Con nhớ Mẹ (
Độc hành (06-08-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (22-07-2014),thuphong (26-07-2014)
.
Topic này dừng ở đây đã lâu lắm rồi mà không thấy bạn Độc Hành quay trở lại, TP đã làm 2 cái PP dừng tại thời điểm này vẫn đợi bạn Độc Hành chỉ tiếp. Chúc bạn luôn bình an nha.
Sẽ còn có ngày mai
.
Sau khi mò mẫm cuối cùng TP cũng hoàn thành cái bài tập từ 2 năm trước, bạn Độc Hành cho ý kiến xem chỗ nào không ổn nhé. Cám ơn bạn rất nhiều và cám ơn NR đã lưu giữ.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=R9viRVOJLDo
Last edited by thuphong; 18-05-2016 at 09:58 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Thành thật xin lỗi chị Thu Phong, cũng bởi Đ.H vướng bận nhiều chuyện quá. Bỏ diễn đàn lâu đến nỗi lúc vào lại quên mất pass
Đ.H đã tính từ bỏ bớt việc cho nhẹ người, nhưng "người muốn không bằng trời muốn", việc lại tăng thêm chứ không giảm đi. Bây giờ còn chút thời gian nào là Đ.H phải dồn hết để làm bài cho báo T.T Cười. Rất nhiều khi phải tranh thủ ngủ ngay trên bàn làm việc Rất mong chị thông cảm. Rồi ĐH sẽ cố sắp xếp xem có thể giúp thêm được gì cho chị.
Bài của chị ở youtube, ĐH không vào xem được. Chị xem lại file đã được set public chưa ?
Chúc chị nhiều sức khỏe.
.
Bạn bận tới như vậy mà còn làm phiền thì thật là ngại quá. Để TP kiểm tra lại coi sao k xem được nha.
Cám ơn bạn rất nhiều
Sẽ còn có ngày mai
Có gì đâu mà chị ngại ? Diễn đàn là nơi giao lưu mà ! Nếu có thì giờ thì vào diễn đàn cũng là một cách giải trí. ĐH cũng đã học được rất nhiều điều nơi đây. Chỉ tại cuộc sống nó như vậy, có lúc rảnh rang chẳng biết làm gì, có lúc lại bận bịu không kịp thở, buông ra là chỉ muốn ngủ
thuphong (02-08-2016)