@ Chỉ có Nam Tào, Bắc Đẩu mới biết chính xác năm tháng của đời người thôi, chứ chị lăn tăn chuyện đó làm gì ? Làm chỉ để giải trí thôi cũng đã rất tốt rồi . Chị cứ vui khỏe, ngày ngày giải trí với thơ, nhạc, thảnh thơi cùng con cháu. Đừng nghĩ ngợi gì thêm, chị ạ !
* * *Hiện nay trên net có rất nhiều bài hướng dẫn sử dụng PowerPoint. Có bài tự thân tác giả đưa lên; có bài thì người ta copy từ trang này sang trang khác. Hay, dở, lẩm cẩm... có đủ. Thế nên, khi tiến hành bài hướng dẫn này, ĐH sẽ phải viết khác. Bởi nếu không có gì khác thì thà ĐH copy thẳng bài trên net về đây, ghi rõ xuất xứ để không ai kiện cáo, thế là đủ. Thậm chí đơn giản hơn, chỉ cần ĐH đưa đường link là chị Thu Phong đã có thể đọc được rồi.
Cái khác thứ nhất là ĐH sẽ đi thẳng vào mục đich làm File Trình Diễn Thơ, chứ không hướng dẫn cách sử dụng PowerPoint tổng quát như các tài liệu đang có trên mạng.
Cái khác thứ hai mà ĐH muốn thêm vào ở đây, chính là một thiếu sót rất quan trọng mà hầu như chưa thấy một bài hướng dẫn nào về PowerPoint đề cập tới : Đó là phần mỹ thuật .
Sử dụng thành thạo các software vẫn chưa đủ nếu không có căn bản về mỹ thuật ứng dụng. Sự thiếu sót này dẫn tới hệ quả là rất nhiều người đơn giản nghĩ rằng chỉ cần học sử dụng rành rẽ một vài ứng dụng về multimedia & graphic là bản thân đã đương nhiên trở thành một designer. Và từ đó “thảm họa” tràn lan khắp nơi. Ngay trong một số bài hướng dẫn PowerPoint đang có trên mạng, sau khi chỉ dẫn cách làm, tác giả post kèm luôn một clip của mình để làm ví dụ. Xem xong, ĐH không nén được tiếng thở dài.
Vì thế, trước khi thò tay vào PowerPoint, chúng ta cũng sẽ bàn qua một chút về mỹ thuật. Nhưng cũng như ĐH đã nói trước đây: Chúng ta không cần dao mổ trâu để cắt tiết gà. Những thứ chưa cần thiết cho PowerPoint thì ta sẽ không đụng tới, cho nên “mỹ thuật” ở đây cũng sẽ rất nhỏ. Chỉ “như con thỏ” thôi . Nhưng rất cần.
(Còn tiếp)