Ôi! Mấy Lão tung hứng thế này thì ai mà chịu nổi
Ngồi đọc mà cứ tủm ta, tủm tỉm, cười một mình giống như... đang... tán... cái màn hình vì nó duyên và thú vị lắm ấy.
Bác ĐH đã độc, Lão K càng độc, khiến tớ "ngộ độc"
Ôi! Mấy Lão tung hứng thế này thì ai mà chịu nổi
Ngồi đọc mà cứ tủm ta, tủm tỉm, cười một mình giống như... đang... tán... cái màn hình vì nó duyên và thú vị lắm ấy.
Bác ĐH đã độc, Lão K càng độc, khiến tớ "ngộ độc"
Last edited by thuphong; 25-04-2014 at 04:01 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Chị TP ơi, NR mình giờ phải tổ chức thi ai là người "Độc nhất" cuối cùng rời khỏi NR thì mới đúng chị à.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Vậy thì không cần phải thi nữa đâu ON. Trao giải nhất luôn cho ĐH đi ! Bởi cho dù ĐH có rời khỏi NR ngay bây giờ hay để đến sau này thì ĐH vẫn đúng là Người "Độc nhất" cuối cùng rời khỏi NR. Ngoài ĐH thì diễn đàn còn ai là ĐỘC nữa đâu ? Tính đến thời điểm này, Độc Hành là "Độc" đầu tiên và cũng là "Độc" cuối cùng, nên chính xác là "Độc nhất".
Còn nếu từ thời điểm này trở đi, có ai đăng ký thêm nick Độc...gì gì đó thì người đó sẽ không được phép dự cuộc thi này vì người đó...ăn gian.
Last edited by Độc hành; 26-04-2014 at 06:04 PM.
Có lẽ vậy rồi ĐH à. Hi vọng ngày đó mọi người sẽ được đọc những bài thơ hay những bài văn tiễn biệt NR của ĐH nha.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Có lẽ chị Oa nhầm rồi nhé! FB thích hợp cho mì ăn liền mà thôi. Ban đầu thấy đông vui, tự do viết gì viết nên nó thế. Nhưng về lâu dài, một người hay viết lách cũng sẽ nhận ra nó không mấy thích hợp. Bài viết trôi quá nhanh. Không đủ thời gian cho người khác xem, bình luận.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Last edited by Lão K; 26-04-2014 at 03:27 AM.