Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Nối thơ Thu Phong

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Nối thơ Thu Phong

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết

    Anh có về… (2)

    Tầu chuẩn bị về xuôi
    Tiếng còi ngập ngừng thở
    Kìa người đi kẻ ở
    Níu tình vào mênh mông

    Đã qua mấy mùa đông
    Hành trang không xếp được
    Vầng trăng ghi lời ước
    Còn treo đầu non cao

    Cành kỷ niệm rì rào
    Nôn nao chiều từng ghé
    Hàng cây xanh vẫn kể
    Ngày xưa có một người…

    Ngày xưa có nụ cười
    Ngày xưa có ánh mắt
    Ngày xưa ai từng nhặt
    Cánh thơ trao dại khờ

    Anh có về vườn thơ
    Cho tình em theo với
    Mây trời nương gió gọi
    Ửng hồng những niềm mơ…

    18/3/2014
    Thu Phong
    Như đã dấu yêu

    Như hẹn tự bao giờ
    Dòng sông chờ thuyền ghé
    Và từng ngày như thể
    Mây trời cũng nao hơn

    Đã qua mấy mùa đông
    Ngập ngừng bao tháng hạ
    Đời còn chia đôi ngả
    Tình ngóng hoài không thôi

    Như đám lục bình trôi
    Lênh đênh cùng con nước
    Câu hò luôn thầm ước
    Lưu luyến cỏ ven bờ

    Gió cuối vườn ngẩn ngơ
    Cành hoa vàng trước ngõ
    Đã từ lâu chẳng rõ
    Vương vấn một làn hương

    Như đã dấu yêu thương
    Vào khăn hồng áo lụa
    Thời gian sao lần lữa
    Tháng năm dài bâng khuâng

    20/03/2014
    Nguyên Thoại

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    Lão K (26-03-2014),OA _ NỮ (28-03-2014),Phu sinh (26-03-2014),thuphong (26-03-2014),Triplec (25-03-2014)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Nối thơ Thu Phong

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết


    Như đã dấu yêu

    Như hẹn tự bao giờ
    Dòng sông chờ thuyền ghé
    Và từng ngày như thể
    Mây trời cũng nao hơn

    Đã qua mấy mùa đông
    Ngập ngừng bao tháng hạ
    Đời còn chia đôi ngả
    Tình ngóng hoài không thôi

    Như đám lục bình trôi
    Lênh đênh cùng con nước
    Câu hò luôn thầm ước
    Lưu luyến cỏ ven bờ

    Gió cuối vườn ngẩn ngơ
    Cành hoa vàng trước ngõ
    Đã từ lâu chẳng rõ
    Vương vấn một làn hương

    Như đã dấu yêu thương
    Vào khăn hồng áo lụa
    Thời gian sao lần lữa
    Tháng năm dài bâng khuâng

    20/03/2014
    Nguyên Thoại
    Còn nồng hương yêu

    Từ bao giờ chẳng rõ
    Gió hẹn với mây trời
    Cùng ngao du muôn nơi
    Sông dài và biển rộng

    Cùng leo lên cánh sóng
    Ngân da diết tiếng lòng
    Cùng ruổi rong trên đồng
    Đuổi nhau và ca hát

    Rồi một mùa trăng khát
    Gió biền biệt không về
    Bỏ mây chờ ủ ê
    Qua ngày dài mong ngóng

    Bên kia thì biển rộng
    Bên này thì non cao
    Mây tìm bến neo vào
    Chòng chành bàn tay với

    Đã bao mùa chờ đợi
    Hết hạ lại sang đông
    Chút hương xưa còn nồng
    Trên đường xa gió lạc…

    24/3/2014
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (27-03-2014),NCĐ.2009 (03-05-2014),Nguyên Thoại (27-03-2014),OA _ NỮ (28-03-2014),Phu sinh (27-03-2014)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Nối thơ Thu Phong

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Còn nồng hương yêu

    Từ bao giờ chẳng rõ
    Gió hẹn với mây trời
    Cùng ngao du muôn nơi
    Sông dài và biển rộng

    Cùng leo lên cánh sóng
    Ngân da diết tiếng lòng
    Cùng ruổi rong trên đồng
    Đuổi nhau và ca hát

    Rồi một mùa trăng khát
    Gió biền biệt không về
    Bỏ mây chờ ủ ê
    Qua ngày dài mong ngóng

    Bên kia thì biển rộng
    Bên này thì non cao
    Mây tìm bến neo vào
    Chòng chành bàn tay với

    Đã bao mùa chờ đợi
    Hết hạ lại sang đông
    Chút hương xưa còn nồng
    Trên đường xa gió lạc…

    24/3/2014
    Thu Phong
    Lời của gió…

    Bao lần nương câu hát
    Bao lần tựa lời ru
    Lá úa vàng cuối thu
    Tội tình trao… ngọn gió

    Bao lần con sóng vỗ
    Bao lần hạt mưa bay
    Ước hẹn rồi chia tay
    Lời nồng nàn… gió thoảng

    Ơi những đêm chờ sáng
    Ai lay khẽ hàng cây
    Ơi những tà áo bay
    Chiều tan trường ai gởi

    Gió một đời rong ruổi
    Ngại mây phải lang thang
    Lặng lẽ xếp hành trang
    Vào khung trời kỷ niệm

    Một đời ta tìm kiếm
    Một đời ta ngóng trông
    Hết hạ lại sang đông
    Ơi hương nồng… lạc gió

    28/03/2014
    Nguyên Thoại

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    Lão K (29-03-2014),NCĐ.2009 (03-05-2014),Phu sinh (28-03-2014),thuphong (28-03-2014)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Nối thơ Thu Phong

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Lời của gió…

    Bao lần nương câu hát
    Bao lần tựa lời ru
    Lá úa vàng cuối thu
    Tội tình trao… ngọn gió

    Bao lần con sóng vỗ
    Bao lần hạt mưa bay
    Ước hẹn rồi chia tay
    Lời nồng nàn… gió thoảng

    Ơi những đêm chờ sáng
    Ai lay khẽ hàng cây
    Ơi những tà áo bay
    Chiều tan trường ai gởi

    Gió một đời rong ruổi
    Ngại mây phải lang thang
    Lặng lẽ xếp hành trang
    Vào khung trời kỷ niệm

    Một đời ta tìm kiếm
    Một đời ta ngóng trông
    Hết hạ lại sang đông
    Ơi hương nồng… lạc gió

    28/03/2014
    Nguyên Thoại
    Tay nắm bàn tay

    Bàn tay người từng nắm
    Vào buổi chiều đang buông
    Tiếng mõ giục đầu thôn
    Ngày đang tàn rất vội

    Bàn tay người từng dội
    Gáo nước thơm hương quê
    Bồ kết và lá tre
    Cho tóc dài thêm mượt

    Bàn tay người đã lướt
    Qua từng nốt thăng trầm
    Dạo tất cả thang âm
    Lặng thầm và lưu luyến

    Bàn tay người da diết
    Nâng bàn tay bé con
    Hạnh phúc như quyện tròn
    Tre già và măng mọc

    Bàn tay chùi nước mắt
    Bàn tay nâng nụ cười
    Bàn tay đã một đời
    Chung từng vị ngọt đắng

    Ôi bàn tay đã nắm
    Bàn tay không thể buông
    Cùng qua những tai ương
    Chuyện đời thành đơn giản

    30/03/2014
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 01-04-2014 at 09:41 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (27-09-2014),NCĐ.2009 (03-05-2014),Nguyên Thoại (30-01-2016),Phu sinh (31-03-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Ảnh đời thường, phong cảnh thành phố
    By kanehoshi in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 297
    Bài cuối: 04-03-2015, 09:51 AM
  2. Vũ Phong là con... dê của mẹ... Thu Phong ạ!
    By Vũ Phong in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 31
    Bài cuối: 27-05-2011, 01:34 PM
  3. Bài toán...phong bì!
    By Dã Tràng Xe Cát 1102 in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 03-02-2010, 12:59 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •