Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Đáy mồ không

Threaded View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Đáy mồ không



    Hồn ơi hồn, đi qua âm ngục
    Canh Mạnh bà chén đục, chén trong
    Mái chèo đẩy sóng cong cong
    Đời sa kiếp kiếp ròng ròng mắt sâu

    Tiểu Ngạ quỷ bên cầu đưa đón
    Cạn nẻo về khói vọng miền xa
    Nhện giăng bụi phủ nhập nhòa
    Hoang vu dội tiếng chuông ma hiên đời

    Màu áo xưa chơi vơi mây gió
    Ngọn hương trầm chạm ngõ liêu trai
    Thương nhớ còn nữa mấy ai
    Giấy vàng vải bạc rơi dài trong sương

    Làn bóng mảnh đêm trường gieo nhạt
    Chiếc hòm con bước lạc chân mây
    Vỡ tan cốc rượu men cay
    Trăng rơi rung chuyển xương gầy huyệt sâu

    Hồn bay nghiêng cánh lầu hư ảo
    Cỏ um đầy đỏ máu mồ không
    Hương mơ giá lạnh buốt lòng
    Điệu cười vỡ rạn dần trong lốc trào

    27/10/2013

    P/S: Với mục tiêu vì NR iu quý nên cho phép em post bài một cách spam ạ

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (30-10-2013),OA _ NỮ (19-11-2013),Phu sinh (30-10-2013),thuphong (29-10-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •