Theo OA nghĩ thì ngược lại với lời nhận xét trên của những nhà ngôn ngữ cơ thể vì hình như họ hơi thiên vị về ông OBM.
“Ðây cũng là một lối bày tỏ quyền lực,” cô nói. “Ngoài ra, ông còn nghiêng phần trên cơ thể mình về phía ông Putin, hơi lấn sâu vào không gian cá nhân của Putin. Có thể thấy là ông Putin lui lại một tí. Ðiều này cho thấy ông Obama đang ở cơ trên.”
Ông OBM nghiêng người khi bắt tay với ông PT là vì ông ấy có chiều cao hơn thôi, và như theo tục lệ của người Á đông thì biểu hiện đó tỏ ra sự kính trọng và nhún nhường, chứ nói đó là biểu hiện của sự lấn sân càng ko phải.
Khi ông OBM bắt tay với ông PT theo như thuật ngôn ngữ cơ thể thì ông PT bước chân trái trước và nắm bàn tay của ông OBM để chủ động đè bàn tay ông OBM xuống để thể hiện quyền lực. Khi ông OBM bị ông PT chơi, ông ấy đã với bàn tay để nắm cổ tay của ông PT nâng lên và chuyền chân phải của mình rộng hơn về phía ông PT để để lấy thế và dung hoà lại tình thế. Phải nhận xét rằng hai vị nguyên thủ này ngang cơ nhau nhưng phần chủ động và tự tin lại nghiêng về phía ông PT hơn.
Cô Reiman nhận thấy, trước khi ông Obama sải bước ra, ông nâng cánh tay của mình, hành động mà cô gọi là dấu hiệu của sự thống trị. Trong khi đó, “Putin nhìn xuống - một dấu hiệu của hành vi phục tùng.” (L.N
OA để ý mấy bức hình thấy ông OBM nâng cánh tay lên nhưng lòng bàn tay lại để ngang chứ không phải úp xuống thì đó có phải thể hiện quyền thống trị đâu
Còn mắt của ông PT nhìn xuống thì có thể nhận định sự thể hiện của ông muốn nói với ông OBM ý. “anh tuy cao, tôi ko cần nhìn anh nhưng ánh mắt của tôi có thể chiếu hết tầm của anh”. Hề hề.
Ông PT là thần tượng của OANU. Nhưng OA cũng thích ông OBM và gia đình của ông. Một người da đen đầu tiên được lên làm tổng thống dù với bất cứ lý do gì, Oa cũng rất kính nể ông.