Bó tay với các nhà báo thôi! PS đã từng là 1 nạn nhân chính, ngồi đọc họ viết về mình mà cứ trợn tròn rồi cười sằng sặc khiến mọi người xung quanh cứ ngỡ mình đang đọc mục Hai cù nèo...
Bó tay với các nhà báo thôi! PS đã từng là 1 nạn nhân chính, ngồi đọc họ viết về mình mà cứ trợn tròn rồi cười sằng sặc khiến mọi người xung quanh cứ ngỡ mình đang đọc mục Hai cù nèo...
Độc hành (10-07-2013),Emanuel (11-07-2013),Lão K (11-07-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (13-07-2013)
Em cũng bị một thằng khoảng 16 - 17 tuổi móc ví ở Brussels. Cũng may nắm được tay nó lại nên không bị mất. Nếu kể cho PV này nghe thì mình có ngay 1 bài hoành tráng rồi.
::CHƯA KÝ::
Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (13-07-2013),Phu sinh (13-07-2013)
Chị cũng từng bị giật máy ảnh ở Thái Lan và PR khi nhờ đúng phải họ nhà giật tên cướp...Hì hì. Lúc đó chị vất cả giày chạy theo nó ở đường phố Pháp để lấy lại máy ảnh. Chạy được một lúc nó quăng trả lại máy ảnh còn chửi mình bằng tiếng Anh lơ lớ rất dễ thương ý là. "MK. máy ảnh đểu chẳng bõ công tao chạy".
Còn ở Thái Lan thì chị chạy đuổi ko kịp và cũng tự mình an ủi câu giống như trên.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera