*BỔ SUNG:
Bài báo trên được trích vào lúc 8h58 sáng nay (09/7/2013).
Sau khi post bài vào NR, ĐH có gửi ý kiến của mình đến trang Thanh Niên Online. Đến khoảng 16H00 chiều nay, trang báo này đã âm thầm sửa lại nội dung bài báo mà không có một lời đính chính những sai sót của mình trên trang báo và cũng không cần hồi đáp cho người đã gửi góp ý. Qua đấy cũng có thể đánh giá được tư cách, trình độ của những người quản lý trang báo này. Cuối cùng cũng có thể kết luận rằng sự thật không hề có cái màn phi thân kẹp cổ quật ngã cô gái như trong bài báo, mà chỉ vì ông phóng viên Hoàng Quỳnh và ngài Tổng hoặc Phó biên tập duyệt bài của báo Thanh Niên Online đã vừa xem phim võ thuật Hồng-Kông vừa làm việc nên mới ra cớ sự. Chỉ tội nghiệp cho võ sĩ Vovinam Nguyễn Bình Định và những người lỡ đọc bài báo trên.
Trích bản chụp màn hình bài báo gốc trên Thanh Niên Online :
Trích bản chụp màn hình bài báo đã âm thầm sửa nội dung:
Và đây là link chụp trọn vẹn trang báo lúc chưa sửa (đề phòng báo TNO kiện mình nói oan cho họ ) :
Code:
http://s20.postimg.org/t6lr21ldp/Thanh_Nien_Vovinam_Tai_Paris_2013_07_09_104506.jpg
Bó tay với mấy ông này.