Cái gì cũng có thế giới và ý nghĩa, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây vì vô tình, cũng như một người bình thường khác, ai thấy mới mà không muốn khám phá, tìm tòi, có người vì tò mò, có người vì vui, có người họ làm vậy vì không biết làm gì khác...v.v ..

Tôi thấy chữ blog, thôi thì xây thêm một căn nhà nho nhỏ ở đây cũng tốt, thật ra tôi thấy tên Niềm Riêng tôi cũng hơi có théc méc mà chưa biết hỏi ai, thường thì nhà phải có chủ, mà tôi thì chưa biết được chủ nhân của NR là ai, thôi thì để ...ở đây lâu lâu coi tui có dzinh hạnh biết được cái name nào là của chủ nhà hay không hehhehhe. Khi nào tui gặp được chủ nhà tui nhất định sẽ hỏi NR có nghĩa là gì.

Ok, bữa nay chỉ có bấy théc méc cần viết thoai.

Chúc thế giới ngủ ngon và thức cũng ....ngon luôn! Khà khà.