Bài 1 đến 10/21

Chủ đề: PR Niềm riêng Hà Nội mừng năm mới

Threaded View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default PR Niềm riêng Hà Nội mừng năm mới

    Lần này việc rủ rê offline được khởi nguồn từ facebook. Bao nhiêu mem Niềm riêng và cả một số người bạn yêu quý Niềm riêng cũng đã nhào zô đăng ký. Cơ số lên tới 10 - 12 người... trong đó có cả những mem ở xa như Boylangthang, Nhộng...

    Cho tới buổi tối nhận được bao nhiêu thông tin cancel từ bạn bè, Boulevard cực kỳ thất vọng và có ý định thoái trào...nhưng đại ca Lao Ái hô to : "Đã khởi xướng là phải đi chứ!". Lúc đó Tazzang cũng đã quyết tâm dẫu không say thì không về Tam Đảo... Vậy mà tới sáng nhận tiếp những thông tin cancel từ anh : Tôi tìm tôi, Boy lang thang và cuối cùng là Tazzang... Cộng thêm câu hỏi của Như đã dấu yêu: "Hay là hoãn chị nhỉ?". Lại vào họp nhóm... rốt cuộc thì anh Lao Ái vẫn quyết tâm : "Đã hẹn là đi, không bàn nữa"... Đó là lý do cho tới cuối giờ chiều, Boulevard còn rút điện thoại ra gọi cho hai người bạn thân nhất của mềnh và nhận được hồi âm: "Sẽ cố gắng nếu đi làm về kịp!" và anh Tân Thịnh mặc dù buổi trưa đã có 1 cuộc nhậu say tới bến và chuẩn bị làm rằm cũng vắt chân lên xe... để thẳng tiến về Gia Lâm.

    Vừa tới dốc Hồ câu Gia Lâm thì nhận được điện thoại của Ngày hôm qua: "Chị ơi, em đã đến. Em đừng bên ngoài chờ rồi". Ồ, mừng quá cơ. Thế là có thêm 1 đôi bạn nữa... Từng người, từng người tới, Boulevard và Get_out_cs tới đầu tiên rồi Ngày hôm qua, anh Tân Thịnh, Anh Lao Ái, Mốc xinh mũm mĩm, CryOnMyShoulder (người bạn thân thiết của Boulevard có nick trên NR rất lâu rồi nhưng hôm nay mới xuất hiện), bạn gái của Cryonmyshoulder. Vậy là đã đủ cơ số của 1 cuộc nhậu.

    Cryon...và bạn gái, bạn của NHQ là những người bạn mới nhưng cũng đã rất vui và hòa đồng, có lẽ những cái nick của NR, Cryon cũng dã tường tận thật đầy đủ phần nào tính cách của mỗi người... Đang liên hoan thì nhận được điện thoại hỏi thăm của anh Tôi tim tôi, anh đang cùng bạn bè đi Đền Trần đó là lý do mà anh không thể tới tham dự cùng với mọi người. Vẫn chu đáo như mọi lần khi nhớ tới từng cái tên bạn bè... Như đã dấu yêu là người tỏ ra rất nhiệt tình và quyết tâm nhất với bao lời hứa, điện thoại, tin nhắn sẽ về kịp... rốt cuộc thì tới cuối cùng là cái tin hoãn...

    Đúng như cái quyết tâm của dân chơi NR: "Dẫu còn vài người cũng chơi tới bến" nên lần này dẫu thiếu một số gương mặt nòng cốt của NR, buồn thì hơi buồn nhưng vui thì vẫn cứ vui hết mình chứ nhỉ? Cảm ơn bạn bè đã cho Boulevard được sống trong một không khí thân tình, ấm áp. Chúng ta chẳng có quyền lợi gì ở mối quan hệ này nhưng cái mà mọi người có được chính là những giây phút thư giãn, được cười vui, được uống hết mình bên những người bạn.

    Anh Tân Thịnh tới tăng 2 thì phải về sớm bởi ngày hôm sau anh phải đi sớm đi lễ ở Bắc Ninh, vậy là một người bạn, một mem mới giấu tên của NR cũng vừa kịp đi lễ về và đã thay chỗ khuyết của anh Tân Thịnh để cùng cất tiếng hát cùng bạn bè.

    Chà. Niềm riêng lần này thật là oách khi đã có những giọng ca không thua kém gì giọng ca vàng của đại ca Lao Ái, đó là giọng ca của Cryonmyshour và mem mới NR. Boulevard sống lại với những ca khúc ưa thích của mình như : Khi người yêu tôi khóc (Cryonmyshour), Bởi vì anh yêu em của Mem mới NR, Riêng một góc trời (đại ca Lao Ái), ... Ngày hôm qua, bạn của NHQ, Get_out_cs thì vui và nhẹ nhàng với các khúc rất chi là teen, Lan Anh Nguyễn là giọng ca nữ xuất sắc nhất trong nhóm cũng đã trở thành cặp đôi hoàn hảo khi hòa cùng với đại ca Lao Ái, Crymyshour...... mà giờ thì Bou cũng chịu khó có thể nhớ nổi vì có những ca khúc lần đầu được nghe.

    Báo cáo cả nhà, tóm lại là một tối rất vui... vui tới độ mà ngẩng lên nhìn giờ đã đúng 12giờ đêm. Thế là Boulevard phải bật dậy hô to tới giờ về... Lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng là phải về... Đã vậy thì đã được về đâu cơ chứ... Trời ạ, những người đàn ông còn bịn rịn chia tay nhau hơn cả cánh chị em phụ nữ. Vui và rất vui.

    Thay mặt chị em phụ nữ của Niềm riêng xin cảm ơn sự ga lăng và fair play của các mem nam Niềm riêng, cảm ơn người bạn mới xuất hiện tăng 2 đã ra mắt tăng 2 bằng việc chủ xị buổi karaoke. Nói như lời đại ca Lao Ái: "Những lần sau nếu Niềm riêng có hội, nhất định Boulevard phải lôi kéo cho bằng được anh ấy tham gia cùng bạn bè. 1 mem rất tiềm năng của diễn đàn đấy nhá!"... Hihi... Boulevard vẫn phải làm nhiệm vụ "má mì" hết lôi gái, rồi lại lôi giai về diễn đàn. Xin cảm ơn anh Tân Thịnh, anh Tôi tìm tôi, cảm ơn cặp đôi hoàn hảo Cryonmyshoulder, cảm ơn người bạn mới "giấu tên", Get_out_cs, Boulevard rất tự hào là người "dắt mối" và cho tới giờ mọi người vẫn cứ mãi mãi ở bên nhau là bạn bè gắn bó với diễn đàn. Dẫu ai đó có bận nhưng hẳn trong thâm tâm trong mỗi người vẫn có 1 "niềm riêng"...

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 13 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (24-02-2013),kehotro (24-02-2013),LaoÁi (24-02-2013),Lão K (28-02-2013),MinhThy (27-02-2013),Nhudadauyeu (25-02-2013),OA _ NỮ (26-02-2013),Phu sinh (25-02-2013),SunWild (25-02-2013),tanthinh (25-02-2013),Tazang (24-02-2013),TeacherABC (25-02-2013),thuphong (24-02-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Chúc mừng năm mới
    By yeu100C in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 06-02-2011, 04:46 PM
  2. Chúc mừng năm mới
    By ngoisaocodon in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 14-02-2010, 11:41 PM
  3. Tất niên cuối năm!
    By TeacherABC in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 08-02-2010, 05:55 PM
  4. Gần 20 năm không ăn vẫn sống
    By T.m in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 01-08-2009, 11:13 PM
  5. Thương Hòai Ngàn Năm - Đàm Vĩnh Hưng
    By Emily in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 07-07-2009, 05:30 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •