Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Giọt thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Giọt thời gian

    Giao lưu với nhà bác nè

    Thời gian giờ chia làm 2 nửa
    Nửa của người ấy và của người ta
    Kiếp làm trai sao vẫn chẳng nhận ra
    Đi hết quá nửa vẫn tìm về chỗ ý

    Thời gian không có nên chia nhau một tý
    Một vài ngày lại xoay đổi rờ tua
    Miễn sao gặp bạn bè vẫn múa búa xua
    Nâng cạn chén để rót đầy rồi cạn chén

    Cạn chén đời đầy vơi không kể hết
    Cạn chén tình như thế cũng chưa nguôi
    Nửa kiếp người có lúc vẫn ngậm ngùi
    Tiếc thời gian không giờ trở lại!
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (07-02-2013),Emanuel (13-02-2013),get_out_cs (07-02-2013),Huuquynh (08-02-2013),Phu sinh (22-02-2013)

  3. #2
    Newbie Photobucket Huuquynh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    8
    Thanked 48 Times in 7 Posts

    Default Re: Giọt thời gian

    Sinh có hạn ,tử bất kỳ
    Trước sau lần lượt sẽ ra đi
    Xuôi tay để lại niềm thương nhớ
    Nhắn mắt chỉ còn cảnh biệt ly
    Khi ở trần gian vui hữu ích
    Lúc về tiên cảnh , đặng từu bi
    Âm dương đôi ngả còn xa cách
    Tuổi thọ tăng rồi , ông gặp nguy
    Last edited by Huuquynh; 12-02-2013 at 06:38 PM.

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của Huuquynh:

    Boulevard (11-02-2013),Emanuel (13-02-2013),Phu sinh (22-02-2013)

  5. #3
    Newbie Photobucket Huuquynh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    8
    Thanked 48 Times in 7 Posts

    Default Re: Giọt thời gian

    Khoảnh khắc
    Cái gì ?
    Đã làm ta 
    Khát khao....Kiếm tìm 
    Khẳng định là không !
    Cái gì ?
    Đã làm ta 
    Xao xuyến ... Chờ mong 
    Nổi bão lòng .
    Vò xé con tim thành mảnh vụn !
    Cái gì?
    Đã làm ta 
    Khắc khoải....Đêm đêm 
    Nổi chìm trong biển tình giông bão !
    Một định lý 
    Thì thầm... Mách bảo 
    Con tim tưởng già _ Hóa còn mãi trẻ .
    Cứ đòi...
    Nồng nàn hương lửa .
    Với .....Nàng Thơ...!
    HQ

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của Huuquynh:

    Boulevard (13-02-2013),Emanuel (13-02-2013),Phu sinh (22-02-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Dòng thời gian
    By kehotro in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 298
    Bài cuối: 17-05-2014, 06:55 PM
  2. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •