bên phía xa mờ một nét hương
khắc trong sâu lắng vọng đôi đường
thanh tân sống lại hồn tinh khiết
quạnh quẽ chìm sâu mộng khói sương
mơ đẫm khẽ khàng ... rơi khắp chốn
đời tràn thắm thiết... trải muôn phương
nguồn thơ ai gởi thầm xanh ngát
chưa cạn dấu người... đã ngấm thương...
vad
như gió như mây trải chút lời
thắm hồn niềm nỗi vọng chơi vơi
dạt dào thời khắc dâng bao chốn
lắng đọng hương nguyền sống trọn nơi
nguyện những âm ba tròn chút niệm
dâng muôn mơ ước lỡ bao đời
hẹn nhau sóng trải ngày tương ngộ
gởi nhé hồn thơ với nắng ngời...
vad
vắt trải xa xăm nắng thắm hồng
kìa ai buông mải miết mênh mông
nét thơ thanh thoát niềm hư ảo
nhịp thở hoang đường ánh sắc không
tiếng đọng ngọt ngào soi lóng lánh
hương bay thấp thoáng trải tâm đồng
đêm say thánh thót nguồn ân sủng
huyền ẩn nhân gian... khắc khoải lòng...
vad