PL chuyển một số reply của anh TeacherABC, ĐMMĐ, anh Tường Thụy từ topic "Cuộc thi..." vào topic "Chuyện bên ngoài..." để tránh làm loãng topic "Cuộc thi..." nhé!
Gửi các anh các chị !
Đúng thật để đến được thành công quả là vất vả và phải trả giá. Đúng trong một tập thể thì nguời lãnh đạo cao nhất có quyền ra quyết đinh. Nếu quyết định đúng thì đem lại thành công và quyết định sai thì thất bại.
Chúng ta như một gia đình và quyên mất một quy luật nhất định đó là trên dưới trong một gia đình và tự cho rằng quyết định của cá nhân mình thì gia đình phải theo mà cả gia đình theo thì nguời lớn nhất cũng chẳng là gì cả.
Chúng ta trải qua bao thằng trầm, Bao nơi rồi? Một điều duy nhất mà CVK tâm đắc đó là cái Solan mà chúng ta đề ra. Vậy mà đôi khi thực hiện khó quá.
CVK cám ơn ý kiến của anh NN và anh DMMD
Thân
PL cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của anh NN, ĐMMĐ, CVK, LMH.
PL tự nhận thấy trong những chuyện diễn ra vừa qua, phần lỗi của PL lớn lắm, từ đó đã tạo nên những kẽ hở cho những người không có thiện chí lợi dụng bôi xấu diễn đàn.
Cũng không biết phải chuộc cái lỗi này như thế nào. Vừa có ý định thế này...thế này...thì có người hăm đánh đòn PL rồi...
Nhưng thật sự PL thấy áy náy nhiều lắm.
Những lời mọi người viết ở đây, PL đọc và ngẫm nghĩ nhiều. PL cũng học được nhiều điều từ những chuyện này.
"Mọi vấn đề đều có 2 mặt". PL sẽ cố gắng cẩn trọng hơn.
PL thật cảm động với những tình cảm mà các anh chị và các bạn đã dành cho và cảm ơn các anh chị và bạn bè đã bên cạnh PL trong những ngày qua.
Chúc các anh chị và các bạn những gì tốt đẹp nhất!