Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
Cùng các bạn và BQT

.................................................. .......

- Mỗi nước đều có luật pháp riêng, chẳng ai giống ai cả, mỗi 4R đều có lệ riêng của mình, theo tiêu chí của mình. Nhưng gì thì gì, BQT vẫn là người nắm quyền lực và nếu cần phải thể hiện đúng quyền lực của mình.

Trân trọng


NHAT NGUYET
Mắt đồng ý với NN.

Quan trọng hàng đầu như hiến pháp, luật pháp quốc gia, dưới một chút là những qui định, điều lệ của Bộ, Cục, Thành phố v.v...mỗi lần thay đổi là mỗi lần ít nhiều gây xáo trộn xã hội, thế nhưng lúc cần thiết vẫn phải bổ sung sửa đổi liên tục nữa kia, huống hồ đây chỉ là một cuộc thi thơ nội bộ của VT - một sân chơi hoàn toàn tự nguyện và miễn phí - vì cớ gì lại không thể điều chỉnh nếu thực sự thấy điều đó là cần thiết ?

Mắt dù đứng ở giữa, nhưng một lần nữa Mắt xin xác định quan điểm của mình là ủng hộ quyền quyết đinh của BTC cuộc thi, cho dù quyết đinh sau cùng có như thế nào đi nữa. Mỗi thành viên chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng diễn đàn, nhưng chịu trách nhiệm nặng nhất vẫn là người đứng ra tổ chức. Khi xây dựng, công việc của những người đứng đầu là nhiều nhất, tất bật lo từ A đến Z, nếu thành công, mọi người cùng hưởng, nhưng thất bại thì gánh nặng nhất lại đổ lên vai những người đứng đầu đó. Xin ý kiến đóng góp của mọi người để tham khảo thêm là điều cần thiết, nhưng quan trọng nhất là phải dành cho người đứng ra tổ chức cái quyền xem xét và đưa ra những quyết định vì lợi ích chung. Các bạn ở vị trí điều hành hãy hết sức vững vàng cho dù là bị bao nhiêu áp lực, cũng đừng vô tình bị cuốn theo thói thường để vướng vào ma trận , hãy nhớ chính cách hành xử cộng với kiến thức, kinh nghiệm và sự dũng cảm sẽ thể hiện đúng giá trị và bản lĩnh của các bạn cho dù người ta có cố tình bôi bẩn nó.

Mắt cũng đề nghị Admin set hệ thống tự động censored những từ ngữ phản cảm thành những chữ viết tắt và từ nay những CM nào mang nội dung phản cảm, công kích… các Mod đừng chuyển đi nữa mà chỉ nên khóa lại để tránh mọi sự sửa chữa, giữ nguyên đó cho mọi người được xem và đánh giá ý đồ người tạo ra nó. Censored các từ ngữ phản cảm là đủ, chứ dấu hẳn các CM đó đi chúng ta chỉ gợi thêm sự tò mò, băn khoăn cho mọi người, thậm chí vô tình tạo điều kiện cho những thông tin sai lệch, thêm cớ để người ta khiếu nại, quậy tung mọi chuyện lên, rồi cuối cùng các Mod vẫn phải mất công đưa ra trở lại . Cứ như hôm nay, sau khi công khai những bài thơ cùng những lời lẽ đó, mọi người đã thừa hiểu trắng đen mà không cần các Mod mất công diễn giải thêm một lời nào.

Thân ái chào và cầu chúc mọi người vui, khỏe.