Cùng các bạn và BQT

NN đã cố theo dõi và lắng nghe bằng cả "hai tai" để thấy được vấn đề mà xưa nay NR chưa từng có... NN cũng chỉ là mem thường như các bạn, nên mạo muội có một vài lời gọi là góp ý.

- Về cuộc thi thơ, đã có nhiều bạn phân tích rồi, mục đích cuối cùng vui là chính, là cũng chỉ tạo điều kiện cho các thành viên có chút hứng khởi để viết bài một cách nắn nót hơn, chăm chút hơn, khác hơn với ngày thường vẫn làm theo kiểu từ 2phút đến 30' ra một bài thơ. Chắc chắn rằng chẳng ai ở đây đặt nặng chuyện hơn thua, chuyện giải thưởng, mà có nhiều gì cho cam, chỉ là tượng trưng, mang ý nghĩa tinh thần mà thôi, chuyện qua rồi mới nói, cuộc thi lần trước NN may mắn được giải nhất (dưới một cái nick khác), phần thưởng cũng ko nhận, cái tên cho đến giờ cũng chẳng ai biết là ai, thì có phải vì danh, vì lợi hay không? mà đâu phải chỉ mình NN, cả DMMD, vài người nữa cũng thế.

-Thế nên một cuộc thi chỉ mang tính chất giải trí thì không tránh khỏi có những sơ sót này nọ... vấn đề là có dám nhìn nhận sai sót để sửa chữa hay không. Ban đầu là dự định 1 tháng, nhưng vì nhiều lý do, với một tháng thấy bài chưa nhiều, chưa phản ảnh đúng tiềm lực của NR thì BTC xin được kéo dài thêm ra, đó cũng là điều hợp lý, có gì to tát đâu mà lại phải tranh cãi. So sánh thì có phần khập khiễng, hẳn các bạn còn nhớ lần tổ chức viết bài Quốc ca cho nước ta, hết hạn vẫn chưa thấy ổn, gia hạn thêm thời gian.... và cuối cùng.... vẫn chưa có bài Quốc ca mới!

- NN xin mạo muội nói thẳng, ai có ghét cũng chịu, ai muốn làm gì cũng chịu nốt, giơ đầu ra mà chịu, ai làm gì được thì làm. Một tập thể thì có người lãnh đạo, thường người ấy sẽ đứng ra quyết định, đằng này dân chủ thái quá, được đem ra bàn bạc, xin ý kiến của tập thể, thế mà có người cứ muốn mọi người nghe theo ý kiến của mình, nói một lần chưa được nghe, là sôi lên, cố nói thêm, cuối cùng không được như ý lại đâm ra xỉa xói, bới móc, vạch lá tìm sâu... (mà rau nào thì chẳng có sâu, có sâu mới là rau sạch chứ nhỉ?).
Mỗi 4R có những nét riêng của mình, không thể bê cái này để gán cái kia, càng không chỉ chằm hăm nhìn vào những lỗ mọt mà phán này phán nọ. Rất buồn khi có hạng người hôm trước còn ăn bát cơm của người ta, nói cười hỉ hả, miệng đệ đệ, huynh huynh, tỷ tỷ, muội muội... thế mà chỉ mới vừa nhai trúng hạt sạn đã vội đập bát cơm đó đi, còn quay ra chửi cả người nấu cơm cho mình ăn nữa. Càng buồn hơn khi chính những người to mồm nhất cũng chỉ là những con rối, chẳng biết mình đang làm gì, nói gì.

- NR cũng ví như một ngôi nhà, mà nhà thì có chủ, vào nhà người ta thì phải tuân theo nếp nhà của họ chứ! Có ai bắt anh phải vào làm khách đâu mà đòi này hỏi nọ, thấy sai (mà chắc gì đã sai) góp ý thì tốt, nhưng người ta không nghe thì cự lại ah? Là người tế nhị ai lại thế?

Cùng BQT:

- NR đang trên đà phát triển, hữu xạ tự nhiên hương, không phải tự nhiên mà mem mới ngày càng nhiều, chuyện va chạm là tất yếu, muốn lớn mạnh cũng cần phải có những cái rùn mình, những cái vươn vai, chuyển gân chuyển cốt như vậy, không cần phải né tránh.

- Mỗi nước đều có luật pháp riêng, chẳng ai giống ai cả, mỗi 4R đều có lệ riêng của mình, theo tiêu chí của mình. Nhưng gì thì gì, BQT vẫn là người nắm quyền lực và nếu cần phải thể hiện đúng quyền lực của mình.

Trân trọng


NHAT NGUYET