Giờ mặt tiền VT còn trống nên tạm thời để các topic hai câu lục bát ở đây. Nhưng sau này theo thiển ý của KHT nên chuyển vào thơ vui cho anh em thoải mái tí ! Miễn đừng quá đà và quá lộ liễu . Các Mod và Smod thấy như vậy có được không?
Giờ mặt tiền VT còn trống nên tạm thời để các topic hai câu lục bát ở đây. Nhưng sau này theo thiển ý của KHT nên chuyển vào thơ vui cho anh em thoải mái tí ! Miễn đừng quá đà và quá lộ liễu . Các Mod và Smod thấy như vậy có được không?
Cũng không cần thiết phải đợi sau này, các Mod VT nên chuyển topic đó vào Thơ Vui vì thực sự đây là topic họa vui, có nhiều lúc mem phóng bút quá đà nên tốt nhất các Mod nên chuyển luôn. Đưa vào đó rồi nhờ Mod KHT quản lý luôn mấy topic nóng đó vì nghe chừng PL và TAT ....hơi dị ứng với ....thơ vui.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Theo quyết định của đa số , KHT dời các topic hai câu lục bát vào Thơ vui . Chúc mọi người thoải mái và vui vẻ !
Tuy dời vào đấy nhưng mong các anh em cũng nên có mức độ vừa phải phù hợp với tiêu chí chung của diễn đàn .
VT chúng ta có truyền thống tốt đẹp .Đó là xem nhau như anh em một nhà . Do vậy mà khi đùa chúng ta không ngần ngại . Tuy nhiên, có những việc động chạm đến tình cảm làm cho người được nêu , sự việc được nêu gây tổn thương hay khơi dậy một niềm đau . Điều này , nếu là người trong cuộc chúng ta sẽ nghĩ thế nào ?
Chuyện tình cảm của mỗi con người chúng ta đều có những góc khuất, đều có những cái riêng tư . Tôn trọng sự riêng tư là điều cần thiết, tránh làm người khác đau khổ dày vò vì những câu đùa vượt quá ranh giới cần thiết . Đôi khi ,sự gán ghép vô tư của chúng ta cũng làm đau khổ cho người trong cuộc vì có khi cả hai đang cùng sinh hoạt chung một diễn đàn .
Rút kinh nghiệm từ sự việc vừa qua , KHT mong muốn mọi người tránh vấn đề này . Như vậy , mới làm cho tình cảm bạn bè không bị sứt mẻ, giữ vững được truyền thống đoàn kết của VT . Nếu mem nào đi quá xa, bài viết sẽ bị xóa bởi các mod, smod mà không cần nêu lý do .
Mong mọi người vì cái chung mà góp sức xây dựng VT ngày một đông vui hơn .Vào VT để thấy tâm hồn thư thái nhẹ nhàng , xả strees chứ không phải để chuốc thêm đau khổ, nặng đầu .
Chúc mọi người luôn vui và làm cho các bạn hữu cùng vui khi vào VT .
Thân ái !
TAT chuyển topic " Nhớ" của chị nhathasg vào phòng Thơ tình
Chúc chị vui mỗi khi onl ...với niem rieng.com
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống