Boulevard đếm từng ngày.... để được gặp Sài Gòn nè...
![]()
![]()
![]()
Boulevard đếm từng ngày.... để được gặp Sài Gòn nè...
![]()
![]()
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
bachvan (01-11-2012),get_out_cs (29-10-2012),MinhThy (29-10-2012),Thảo_ANA (30-10-2012)
Boulevard (29-10-2012)
Boulevard (03-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012)
Ha ha ha... Đại gia mà lại lo trả tiền xe ôm... Nếu anh chiếm 20 chỗ... Bou cũng sẽ trả tiền xe ôm... Chuyện to như con kiến!
![]()
![]()
Từ giờ tới 18g30 chắc sẽ còn nhiều ngạc nhiên đây... Cuối năm thế nào nhà mình ai cũng bận, thế nên đây là dịp để cả nhà mình tụ tập vui với nhau, đồng thời cũng là dịp để Bou em có dịp được ngắm và diện kiến các anh chị mà rất nhiều người Bou chỉ nghe danh đã thấy ngưỡng mộ rồi. Cả nhà mình tối nay cùng say nhé... Nhưng đừng để em không về được khách sạn vì 5g30 sáng mai em đã phải lên xe ô tô cùng 60 anh chị em trong tòa soạn đi Mỹ Tho, Tiền Giang, Long An... Hành trình khá ư là dài ạ! Em đã xin phép Báo cho em trốn 1 buổi tối nay rùi. hix
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
anhcuaem (05-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012),Sheiran (03-11-2012),SunWild (03-11-2012)
Boulevard (03-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012),Sheiran (03-11-2012),Triplec (03-11-2012)
Chị 3 sẽ mang quà đặc biệt cho chị em!![]()
Điều đó rồi cũng qua đi!
Boulevard (03-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012),Sheiran (03-11-2012)
Xác nhận có 2 miệng tham gia Bou nhé!
(Đã hợp đồng với xe ôm xong)
Boulevard (03-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012)
Lúc nãy bên NH đt cho em nói đổi phòng VIP 9 thành phòng VIP 8 ạ, có mấy anh/chị em ko có số đt nên không thông báo được.
Cùi Bắp (03-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012)
.
Giờ này chắc Bou đang say cùng SG rồi
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (04-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Phu sinh (05-11-2012)
Chị ui không say rượu mà say tình. Rời xe của 1 người đàn ông đáng yêu và đáng kính của Niềm Riêng về... Mải mê chuyện đi quá cả khách sạn tới ngã tư... Có cô em đồng nghiệp chạy ra hét chị ơi đi quá rồi... Thế là Bou và anh ấy mới biết... Xuống xe tưởng về thì bị các em đang đứng cả đầu đường lôi cổ đi tiếp... Giờ em mới về tới cửa khách sạn. Cuộc gặp gỡ với mem TPHCM với em vô cùng ly kỳ và hấp dẫn... Nhg giờ thì em phải đi ngủ. Sáng mai 5g30 em lại lên đường rùi... Em chỉ biết cảm xúc cuối cùng là vô cùng vui và cảm động trước sự đón tiếp nồng hậu của mọi người. Hẹn mọi người sẽ có bài cảm nhận về 1 cuộc gặp gỡ ấn tượng này ah
Last edited by Boulevard; 04-11-2012 at 07:19 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (04-11-2012),Độc hành (04-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Nhudadauyeu (04-11-2012),OA _ NỮ (05-11-2012),Phu sinh (05-11-2012),Sheiran (04-11-2012),TeacherABC (04-11-2012),thuphong (04-11-2012),Triplec (04-11-2012)