HN cũng đọc ko kỹ như MT rồi cháu ơi. Như TL nói, tác giả so sánh hai cường quốc đó để chế giễu những ưu việt của TQ và những khát khao, ngưỡng mộ của bản thân về một "nền văn minh chậm tiến" của con "hổ giấy "đế quốc MỸ.
Bài vết thật thú vị khi mà tính tự tôn của dân tộc đại hãn đang bừng bừng khí thế ở mọi tầng lớp của người TQ, đến cả tầng lớp thấp như những người đàn bà TQ làm nghề MS, họ cũng rất là kiêu hãnh khi vừa MS cho mình, vừa tuyên bố MỸ và Nhật TQ cho sống ngày nào là nên biết ngày đó....
OA NỮ mà có chút phản đối lại họ là bị họ miết vào da thịt mình rất chi là đau, và có khi lại ko được bn thêm vài ba chục phút ms nữa chứ. Hì hì.