Hehe trò này có vẻ ế ẩm dzữ ta?
Gợi ý thêm:
- Đây một nơi đã được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.
- Gắn liền với một huyền thoại của thời kháng chiến chống Mỹ.
Thực ra thì em cũng biết nhưng em không nói
Em nhường cơ hội đi du lịch cùng anh NN cho các chị em NR thôi.
2 anh em đi với nhau trước thiên nhiên hữu tình thế này em sợ em không làm chủ được mình.
Anh NN thông cảm và hiểu cho em nhé!
Boulevard (21-09-2012),loyal (21-09-2012),NHAT NGUYET (21-09-2012)
1100i (21-09-2012)
NN coi thường bà con NR quá. Có trò trẻ con nay cũng đem ra đố.
LK đem cái này hỏi "bồ nhí", nó cười khi dễ, nói liền: ? =8
Đáp số nè:
Hàng 1: 3 6 3 12 -> 36 = 3x12
Hàng 2: 2 1 7 3 -> 21 = 7x3
Hàng 3: 6 3 9 7 -> 63 = 9x7
Hàng 4: 4 8 6 ? -> 48 = 6 x ? -> ? = 8
NN thiếu "bồ nhí" của LK một chầu café nha. Theo luật thì người thắng được lựa chổ, đúng không NN?
Bác nói thế này em nghĩ là bác đã biết rồi, nhưng sao lại là 600 km? Con số sai lệch hơi bị nhiều (?), nên em có quyền nghi ngờ hêhêhê.
Kakaka hai "ông già" này đến làm cho tớ sập tiệm mất thôi. Nhưng không sao, có "đối thủ" cao cơ bao giờ cũng khoái. Cảm ơn hai bạn già nhé!
LK hình như "bồ nhí" của LK không biết uống cà-phê
Nào mời cả nhà thử sức câu đố tiếp theo nhé! Lần này thì ở mức độ khó hơn đấy!
Mặt xí ngầu cuối cùng là mặt mấy? tại sao?