Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Hôm qua đi lễ chùa chẳng cầu gì cho mình, chỉ cầu chồng con khỏe mạnh. Chồng bảo em khôn thế, em cầu cho chồng con khỏe là cầu cho em rồi còn gì. Chả thế thì sao, anh và các con là tất cả mà.
Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Hôm qua đi lễ chùa chẳng cầu gì cho mình, chỉ cầu chồng con khỏe mạnh. Chồng bảo em khôn thế, em cầu cho chồng con khỏe là cầu cho em rồi còn gì. Chả thế thì sao, anh và các con là tất cả mà.
...Just walk beside me and be my friend...
1100i (16-10-2012),Boulevard (16-10-2012),kehotro (16-10-2012),NHAT NGUYET (16-10-2012),Nhudadauyeu (17-10-2012)