-
Newbie
Ly rượu nồng
Niềm riêng
Chút gì đó gọi niềm riêng
Bâng khuâng dấu ở một miền gió trăng
Ly rượu nồng tan giá băng
Rót mời lữ khách cạn bằng cùng ta.
Ly rượu nồng
Ngày anh đến xây hoa thành tráng lệ
Vạn ngữ ngôn đâu đủ tả ái tình
Nắng rực rỡ xóa hết những vô minh
Sáng lung linh tình hai ta bừng trỗi
Khúc dương cầm tơ lòng ai nhắn gửi
Những ngôn từ câm lặng gọi yêu thương
Nhớ nghe anh bóng sắc vô thường
Môi len lén từ ngàn vương thuở trước
Hoa mùa thu trăm sắc khoe là lượt
Tóc đổ dài sóng mượt ngã ngực anh
Ly rượu nồng say muôn kiếp trọn dành
Anh tất cả - mộng xanh tình yêu nhỏ ...
TY
Last edited by lyruounong; 04-06-2009 at 12:00 AM.
Ly rượu nồng!
-
Tags for this Thread
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn