Bou "luôn thích thay đổi" thì việc gì phải nhọc công tìm hiểu cho mệt ? Cứ vác đại một cái về. Nó đáp ứng được yêu cầu thì tốt, còn không thì xem như Bou có thêm lý do chính đáng để thực hiện ý thích "luôn thay đổi" của mình.
Nói đùa chút thôi, anh không phải giới chuyên môn nên chỉ xin góp ý như một người sử dụng bình thường: Những máy ảnh mà Bou nêu: SP 8000UZ Olympus; Canon G12; Canon 550D không có cái nào phù hợp với những yêu cầu của Bou.
SP 8000UZ Olympus là chiếc máy ảnh du lịch có zoom quang 30x đầu tiên trên thế giới, và khuyết điểm của nó cũng chính ở chỗ đó. Khi zoom cao mà không sử dụng chân máy thì ảnh bị rung, nhòe, và nó cũng thiếu kính ngắm điện tử (electronic viewfinder) vốn rất hữu ích khi chụp nơi nắng chói. Canon G12 thì chỉ có zoom 5x, không đủ cho yêu cầu chụp sân khấu xa đến 80m. Còn Canon 550D thì thuộc loại bán chuyên, giống như cái Olympus E-P1 mà Bou đã bán. Mua thân máy (body), rồi lại phải chọn mua ống kính theo yêu cầu sử dụng. Đắt tiền và không phù hợp với chủ nhân "lười nhác về học hành nhiếp ảnh"
Chính cái Sony F707 mới phù hợp nhất cho công việc của Bou. Nó đã từng có lúc được mệnh danh là huyền thoại. Tuy chỉ có 5 megapixels, nhưng đủ cho công việc của Bou rồi. Dễ sử dụng và ảnh lại rất đẹp. Zoom 10x, hổ trợ flash rời, hổ trợ canh nét tự động lẫn bằng tay, electronic viewfinder, thêm LCD xoay úp, ngửa, hổ trợ chụp ở vị trí quá cao hay quá thấp... Tiếc thay...
Nếu buộc phải chọn trong số đó thì chỉ có Canon G12 thôi, và phải chấp nhận zoom của nó chỉ có 5x. Có thể sẽ không chụp cận cảnh được sân khấu ở khoảng cách 50-80m.