Boulevard (11-09-2012),kehotro (11-09-2012),NHAT NGUYET (11-09-2012)
Thực tế là đi từ tàu lên bờ khá oải vì không bước nhanh trên thân cây luồng sẽ bị chìm ướt giầy và đôi chỗ dây buộc các thân cây bị đứt, trước nó làm cầu tạm cho các tàu bọn nuôi trai ngọc giờ bỏ hoang, nếu đi xuồng nhẹ thì vào gần hơn. (Mục đích chỉ là dẫn anh em chụp choẹt vài phát rồi nhậu tăng 2 với ku chủ tịch xã đảo đó thôi)
Boulevard (12-09-2012),get_out_cs (12-09-2012),kehotro (12-09-2012),loyal (12-09-2012)
Boulevard (12-09-2012),get_out_cs (12-09-2012),kehotro (12-09-2012)
Đó là đảo Trà Bản, thủ phủ của xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bác ạ.
Không có dịch vụ gì đâu bác, anh em chân tình thì chạy ra nhậu nhẹt với nhau thôi (Chủ tịch xã gia truyền, được cấp 1 cái xuống máy 85 cv, chạy dưới tải chừng 60km/h và uống 42l xăng, phê lắm ạ)
Nếu các bác có thời gian, điều kiện đi mùa hè...thì có thể ra xã đảo Quan Lạn tổ chức các loại họp đó.
1100i (12-09-2012),get_out_cs (12-09-2012),kehotro (12-09-2012),loyal (12-09-2012)
get_out_cs (13-09-2012),kehotro (13-09-2012)