Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/116

Chủ đề: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Welcome to bác "Noi-ồn"
    Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.


    Mừng bác đến với NR, chúc bác vui vẻ và cảm thấy thoải mái nơi đây

    Nick của Bạn giống với tên bài hát mà mình ưa thích "Hành Khúc Ngày Và Đêm" với tâm hồn thơ phú dư lày thì đúng là miễn chê. Ngày và Đêm, Thơ và Nhạc, Âm và Dương, thật hoàn hảo. Chúc Bạn luôn có được nhưng vần thơ hay.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của loyal:

    get_out_cs (06-09-2012),kehotro (06-09-2012),Lão K (07-09-2012),MinhThy (06-09-2012),NHAT NGUYET (07-09-2012),OA _ NỮ (06-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Chúc mừng bạn loyal gia nhập gia đình Niềm Riêng. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui ở nơi đây,
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (06-09-2012),get_out_cs (06-09-2012),Lão K (07-09-2012),loyal (06-09-2012),MinhThy (06-09-2012),NHAT NGUYET (07-09-2012),OA _ NỮ (06-09-2012)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Chúc mừng bạn loyal gia nhập gia đình Niềm Riêng. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui ở nơi đây,
    Cảm ơn KEHOTRO, gia đình Niềm riêng vui nhẩy. Có những cái nick đọc lên rất ấn tượng, có những câu hỏi nghe khó trả lời phết: "ta già chưa Em ơi" chắc nà còn nâu mới già. Chúc Bạn trẻ mãi nhé

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của loyal:

    Boulevard (06-09-2012),get_out_cs (06-09-2012),kehotro (06-09-2012),Lão K (07-09-2012),MinhThy (06-09-2012),NHAT NGUYET (07-09-2012)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Cảm ơn KEHOTRO, gia đình Niềm riêng vui nhẩy. Có những cái nick đọc lên rất ấn tượng, có những câu hỏi nghe khó trả lời phết: "ta già chưa Em ơi" chắc nà còn nâu mới già. Chúc Bạn trẻ mãi nhé
    Vì bạn là lính mới nên nghĩ khó trả lời là đúng rồi, chứ bạn mà gặp KHt thì bạn sẽ biết ngay tại sao lại có chữ ký đó.
    Bởi vì trong him có một vài bộ phận cứ mãi trẻ hoá , chỉ có người Tình của KHT mới am hiểu thôi...Hả KHT hả...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    kehotro (08-09-2012),loyal (07-09-2012),MinhThy (07-09-2012),NHAT NGUYET (07-09-2012),thuphong (07-09-2012)

  9. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Vì bạn là lính mới nên nghĩ khó trả lời là đúng rồi, chứ bạn mà gặp KHt thì bạn sẽ biết ngay tại sao lại có chữ ký đó.
    Bởi vì trong him có một vài bộ phận cứ mãi trẻ hoá , chỉ có người Tình của KHT mới am hiểu thôi...Hả KHT hả...
    Chị cứ là nói oan cho thằng em. Việc già không đều thì ai cũng thế, đâu phải chỉ riêng em. Họa chăng là cái chỗ còn trẻ nó có lăng xăng được hay không ấy mà!

    Loyal cứ nhìn vào nick là biết ngay kẻ hỗ trợ là người tốt bụng. Ai nhờ gì cũng không từ chối bao giờ. Từ hú hò lôi đi oánh quân gian đến hát hò trong khắp các nơi. Không đâu là không góp măt. KHT lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng các anh em. Thế mà có những chuyện chẳng bao giờ các anh em nhờ KHT hỗ trợ. Cứ một mình làm việc hì hục đến khổ cái thân. kakaka.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (08-09-2012),get_out_cs (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),loyal (08-09-2012),OA _ NỮ (08-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Nick của Bạn giống với tên bài hát mà mình ưa thích "Hành Khúc Ngày Và Đêm" với tâm hồn thơ phú dư lày thì đúng là miễn chê. Ngày và Đêm, Thơ và Nhạc, Âm và Dương, thật hoàn hảo. Chúc Bạn luôn có được nhưng vần thơ hay.
    Hú vía! Bác là người đầu tiên khen thơ của tớ đấy. Cảm... cảm ơn... nhé!
    Thế mà lâu nay cứ bị Lão K chê ỏng chê eo, nào là:
    - Chết khiếp chữ với nghĩa
    Nào là:
    - Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc.
    Vừa nói, hai cái tay lão ấy vừa dứ dúi, mò mò, vạch vạch, cứ như thiên hạ mò... thấy phát ghét.
    Chưa hết, lão LT thấy vậy còn đía thêm:
    -Thơ Nhị ca lâu lâu còn nghe mùi... thum thủm
    Nhìn lão vừa bụm mũi vừa đọc có phát điên lên không kia chứ

    Thì ra mấy anh em nhà đó dìm hàng mình đây mà hơ hơ.
    Chỉ có "Noi-dồn" mới hiểu
    NN là một khúc hành


    P/s: À mà bác loyal qua cái cữa này rồi phải cảm ơn Bou. đấy nhé (còn cảm ơn kiểu gì thì tùy vào sự thông minh và nhạy bén của bác). Hôm qua nay bác đi bước nào là Bou phải theo bước ấy, bác nói câu nào là Bou. phải lắng nghe câu ấy. Chắc là sợ bác va bác vấp... mà bác thì lại khỏe chân và hay chuyện. Tội nghiệp Bou.
    Last edited by NHAT NGUYET; 07-09-2012 at 01:13 PM.

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    Boulevard (07-09-2012),get_out_cs (07-09-2012),kehotro (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),loyal (07-09-2012),MinhThy (07-09-2012),thuphong (07-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  13. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    .
    Đã định đi ngủ mà đọc mấy cái com buồn cười quá .... :
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (07-09-2012),get_out_cs (07-09-2012),kehotro (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),loyal (07-09-2012),MinhThy (07-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  15. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Thế đấy Bác NN ạ tài năng bao giờ cũng bị dìm hàng là lẽ thường. Tuy nhiên mình phải bản lĩnh có thế thì mới có cảm hứng, cho dù Nhật Nguyệt khi mờ khi tỏ, để cho ra những tuyệt tác người đời phải bái phục.
    Bác dạy rất chi là chí lý nhà Bou đúng như Bác nhận định, ghê quá đa tạ...đa tạ...

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của loyal:

    get_out_cs (07-09-2012),kehotro (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Thế đấy Bác NN ạ tài năng bao giờ cũng bị dìm hàng là lẽ thường.
    Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hú vía! Bác là người đầu tiên khen thơ của tớ đấy. Cảm... cảm ơn... nhé!
    Thế mà lâu nay cứ bị Lão K chê ỏng chê eo, nào là:
    - Chết khiếp chữ với nghĩa
    Nào là:
    - Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc.
    LK nói gì, đúng đó có sai chút nào đâu? Ngày xưa, LK đã từng bị NN đập nát gáo. Tưởng thời gian qua công lực bớt đi vài thành, không ngờ bây giờ gừng càng cay hơn nữa. Nhớ Mốc ngày xưa, LH đã từng gọi người anh em song sinh của NN là "phù thuỷ của chữ nghĩa". Không một lời nào diễn tả đúng hơn.

    "Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc", nhất là thơ thất vận.

    Nói NN làm thơ thất vận chắc bàn dân thiên hạ cười rụng răng, cho là mình dìm hàng. Bởi vậy khi thấy chàng nhã thơ vô câu, bất cú, mình phải lấy kiếng hiển vi ra soi.

    Welcome to bác "Noi-ồn"
    Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.


    Đúng là tuyệt tác. Nếu Bùi Giáng còn sống, chắc ông phải cười ba tiếng mà rằng "Ta đã có truyền nhân".

    Hỏi nhỏ NN nè, gặp "Noi-ồn" chưa mà đã khen đẹp? Ước gì LK cũng được "thấy" để biết đẹp đến cở nào.

    Kỹ thuật "chào sân" của NN đã lên đến hàng thượng đẳng.

    Mượn chút đất loyal đấu với NN, đừng giận nha.
    Last edited by Lão K; 08-09-2012 at 11:04 AM.

  18. Có 9 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (08-09-2012),Boulevard (08-09-2012),get_out_cs (08-09-2012),loyal (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012),NHAT NGUYET (08-09-2012),Song Tử Nữ (08-09-2012),thuphong (08-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  19. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa.



    LK nói gì, đúng đó có sai chút nào đâu? Ngày xưa, LK đã từng bị NN đập nát gáo. Tưởng thời gian qua công lực bớt đi vài thành, không ngờ bây giờ gừng càng cay hơn nữa. Nhớ Mốc ngày xưa, LH đã từng gọi người anh em song sinh của NN là "phù thuỷ của chữ nghĩa". Không một lời nào diễn tả đúng hơn.

    "Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc", nhất là thơ thất vận.

    Nói NN làm thơ thất vận chắc bàn dân thiên hạ cười rụng răng, cho là mình dìm hàng. Bởi vậy khi thấy chàng nhã thơ vô câu, bất cú, mình phải lấy kiếng hiển vi ra soi.

    Welcome to bác "Noi-ồn"
    Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.


    Đúng là tuyệt tác. Nếu Bùi Giáng còn sống, chắc ông phải cười ba tiếng mà rằng "Ta đã có truyền nhân".

    Hỏi nhỏ NN nè, gặp "Noi-ồn" chưa mà đã khen đẹp? Ước gì LK cũng được "thấy" để biết đẹp đến cở nào.

    Kỹ thuật "chào sân" của NN đã lên đến hàng thượng đẳng.

    Mượn chút đất loyal đấu với NN, đừng giận nha.
    Mỗ đây khi có ý định hạ sơn đến với NR đã kịp đến tiệm săm mình quát ngay mấy chú nhân viên: " mày cứ xem trên người anh chỗ nào săm được thì săm, tìm Đại bàng, trăn, hổ báo... thật dữ vào. Tiền nong không phải nghĩ cứ săm thật đẹp". Sau đó lại lên Hàng Bạc mua khuyên tai, lắc, dây chuyền. Chạy ra tiệm cắt tóc nói với thợ cạo trọc khẩn trương (trên mặt thì sẹo có sẵn).
    Đi ngang qua ga Hàng Cỏ, gặp ngay mấy ông xe ôm hỏi Đại ca đi đâu?
    Trả lời cộc lốc: Đến Niềm Riêng. Xe ôm trợn tròn mắt? Trên đường gã xe gạ hỏi :chắc đại ca đi đòi nợ? Ờ.
    Cũng tưởng chuẩn bị kỹ vậy thì Giang hồ NR phải ngán. Ai dè khi vào cửa ăn nói hùng hổ thế mà Đại Bàng của NR đập cánh Loyal run bần bật nào là LK, NN, LH, ĐH, KHT...chán. Không khéo dây chuyền, hoa tai, lắc bạc mất sạch sẽ có khi hình săm cũng bị Đại bàng ở NR lấy but laser ra tẩy sạch. Thôi vốn đầu tư ban đầu thế là đi tong.

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của loyal:

    kehotro (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012),NHAT NGUYET (08-09-2012),Triplec (08-09-2012)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •