.
Động đất đi liền với sóng thần kỳ này NR chắc là toi rồi.
TP rất cám ơn với những gì mà bạn ĐH chia sẻ. Rất vui vì biết thêm một thứ nhưng làm được hay k thì chưa biết vì chụp được 1 cái ảnh đẹp đã khó lắm rồi lại còn chụp được khoảng 15 cái có con ong bay lên bay xuống nét như nhau, thì khó thật đó. Em bé thì nó nghịch và hiếu động lắm nó đâu có biết được làm mẫu chụp ảnh hihihi... TP đang tính từ 1 ảnh chế biến thành nhiều ảnh với chi tiết khác nhau k biết có làm đc k, như vậy chắc phải nhờ tới photoshop mà cái này tuy được chỉ rất tận tình nhưng vẫn rất lơ tơ mơ.
Nhất định TP sẽ thử, nhìn những cái ảnh động của bạn ĐH thật là thích. Thử k được thì sẽ quay lại nhờ khi cần ví dụ 1 cái avata chẳng hạn
Last edited by thuphong; 03-09-2012 at 11:20 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
TP thử tiếp 1 cái nữa, cái này 6 ảnh, hơi cẩu thả lần sau sẽ cẩn thận hơn và nhiều ảnh hơn. TP K biết cái ảnh này lấy link copy lên d đàn thế nào
http://gifninja.com/animated-gifs/271041/maudontrang
Last edited by thuphong; 04-09-2012 at 12:02 AM.
Sẽ còn có ngày mai
HaHa. Triplec ơi ! Đó đâu phải "lười và dốt", mà là một quan điểm sống rất hiện đại và phù hợp với qui luật tự nhiên. ĐH ủng hộ quan điểm sống đó.
Tìm hiểu để nghịch chơi, để giải trí thôi. Còn công việc thật sự nghiêm chỉnh thì hãy dành cho giới chuyên môn. Ông bác sĩ chữa bệnh cho anh KS xây dựng, và anh KS xây dựng xây nhà cho bác sĩ. Phải như thế. Chẳng có gì ngốc nghếch bằng chuyện ông bác sĩ tự xây nhà và anh KS tự chữa bệnh để rồi cả hai cùng chết.
***
Ngược lại. Cực kỳ đơn giản, NN ơi !
Giống như chuyện đố nhau làm sao đặt quả trứng đứng được trên đầu nhọn của nó. Ai cũng cho là không thể. Tới khi được hướng dẫn là hãy đập hơi dập một chút phần vỏ trứng ở đầu nhọn, quả trứng sẽ đứng được, thì ai cũng kêu:" -Tưởng gì ! Thế thì ai mà chẳng làm được ? "
Vâng, ai cũng làm được cả ! Chỉ vì ta chưa nghĩ tới chuyện phải đập dập cái vỏ trứng đó thôi !
ĐH sẽ chỉ cho các bạn cách đập dập cái vỏ trứng đó ở những bước sau này.
***
Chị Thu Phong và Serena:
Nhìn tác phẩm đầu tay của chị Thu Phong và Serena, ĐH đã thấy đáng nể rồi. Serena đừng gọi ĐH là 'thầy" nữa, ngược lại, ĐH sắp phải gọi hai người là sư phụ rồi đấy. ĐH chỉ mới cung cấp cái dao con để cắt tiết gà, mà hai người đã dùng để xẻ thịt được cả con voi to đùng như thế, mặc dù có hơi xầy xật một tí, nhưng chẳng phải là đáng nể lắm sao ?
Nếu đọc lại ở các CM đầu tiên, khi ĐH trả lời cho Triplec, các bạn sẽ thấy:
"...nhưng nếu chỉ là cái ảnh hoa mai mà Triplec hỏi, thì không khó như Triplec nghĩ đâu. Nếu Triplec và các bạn thích, ĐH có thể hướng dẫn để các bạn có thể làm xong trong vòng ...15 phút. "
Xin chú ý: Cách mà ĐH hướng dẫn, chỉ để thực hiện "cái ảnh hoa mai" mà Triplec hỏi đó thôi. Phân tích "cái ảnh hoa mai" đó, các bạn sẽ thấy nó thuộc dạng 3D Animated GIF: camera di động để ghi ảnh, vật thể cố định. Như vậy, đối tượng chụp phải là tĩnh vật, phong cảnh (như ảnh chùa một cột). Nếu có con người thì con người cũng phải giữ cố định (như các ảnh cưới mẫu mà ĐH đã đưa lên trong các CM trước). Serena chụp ảnh người, mà lại chụp em bé - đối tượng khó chụp nhất, vì các em bé rất hiếu động và chẳng quan tâm tới chuyện làm dáng cho chúng ta chụp. Vậy mà bước đầu tiên Serena thực hiện được như thế là đáng nể lắm rồi.
Nhưng hãy khoan. Dù nó không khó lắm nhưng chúng ta vẫn phải đi từng bước. Chúng ta phải tập chạy xe đạp đã, trước khi leo lên chiếc mô-tô. Hãy làm 3D Animated GIF chuyển động cho thật nhuyễn, sau đó , nếu các bạn thích, chúng ta sẽ bước qua thể loại Cinemagrafh với mẫu là con người.
Với thể loại này, yêu cầu về điều kiện có cao hơn một chút, nhưng các bạn yên tâm. Nó không đòi hỏi các bạn phải là giới trung lưu hay cao hơn mới đủ điều kiện để chơi đâu.
ĐH thấy các bạn đã cảm nhận được nghệ thuật của thể loại Cinemagrafh rồi đó. Đúng như tên gọi của nó, nó không phải phim, cũng không phải ảnh, mà là sự kết hợp một cách nghệ thuật 2 thể loại này lại với nhau. Nó ghi lại đúng thời điểm xuất thần nhất, đẹp nhất của mẫu, và bắt thời gian dừng lại ở đó để ta được ngắm, nhưng lại cho phép một vài chuyển động để tăng thêm hiệu ứng và thổi hồn vào nhân vật: Một làn khói thuốc, một lọn tóc nhẹ bay, một chiếc lá rơi, một cái chớp mắt v.v...
Và các chuyển động nhiều hơn, nhanh hơn trong sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể thực hiện đầy tính nghệ thuật:
Nhưng xin các bạn nhớ, nó không phải là phim. Nếu muốn làm phim, chắc chắn các bạn sẽ không cần đến topic này.
Các bạn hãy đi từng bước. Chúng ta sẽ làm thịt được cả voi lẫn tê giác, nhưng không phải với dao cắt tiết gà.
Last edited by Độc hành; 04-09-2012 at 12:39 PM.
ui, cái em bé đánh đu, anh thanh niên nhảy dây và khói lửa phải là rất rất khó!
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...
.
Làm thử mới biết làm ảnh động k hề đơn giản, cần phải rất kiên nhẫn và tỷ mỷ, chỉ cần lệch vị trí một chút là nó đã bị giật liên hồi như động đất rồi
Last edited by thuphong; 11-09-2012 at 07:29 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Công nhận là nhìn thích thật. Sinh động và rất hấp dẫn. Nhưng Bou em nhiều việc quá để nghiên cứu sử dụng máy ảnh đã không có thời gian, huống hồ làm ảnh động... Chỉ dám nhìn mà thèm thui...
huhukhoc:
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)