Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    [COLOR="rgb(139, 0, 0)"](Dân trí) - Dân tộc Việt Nam có truyền thống anh hùng, thủy chung, nhân ái… Vì vậy, đàn ông Việt cũng có những đặc tính đó là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, không phải người nước ngoài nào cũng nhìn chúng ta như vậy. Có thể không hài lòng, nhưng bạn xin hãy lắng nghe…


    (Minh họa: Ngọc Diệp)


    Gần đây, trên một số báo điện tử đã lấy ý kiến của một số người nước ngoài nhiều năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam nói về đàn ông Việt.
    Theo đó, một người Australia tên là Alex cho rằng đàn ông Việt ham nhậu, ít quan tâm đến gia đình. "Có hôm nhìn đồng hồ đã 6h chiều, lúc này là lúc cần ở nhà để xem có phụ giúp được gì cho vợ con không. Nếu vợ có con nhỏ thì mình nên giúp nhiều hơn, tại sao họ lại rảnh rỗi ngồi nhậu với nhau như vậy?". Ông Alex nói.

    Một người Pháp tên là Henry băn khoăn rằng cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao đàn ông Việt lại thích "ngồi đồng" nơi này, nơi kia hơn là về tổ ấm.

    Một giám đốc 37 tuổi cho biết, anh có một số bạn nữ là người Việt Nam hiện đã có chồng và con. Mặc dù các cô ấy lúc nào cũng hết mực chăm lo, hy sinh cho chồng con nhưng gia đình vẫn không mấy hạnh phúc. "Tôi thấy người đàn ông nào lấy được họ thì thật là có phước vậy mà cô bạn vẫn phàn nàn chồng chẳng mấy khi có mặt ở nhà, mà có về cũng chỉ lăn ra ngủ, chẳng bao giờ quét nhà hay rửa chén phụ vợ. Chẳng lẽ trong mắt họ, gia đình là của riêng phụ nữ?". Anh này băn khoăn.

    Một người bạn mình than thở: Lấy chồng ham nhậu là một cực hình. Sáng đi làm sớm, mãi chiều gia đình mới sum họp thì chồng đi nhậu tới khuya mới về, rồi nằm ngáy o o, mùi rượu nồng nặc, mất hết cả hứng.

    Cách đây không lâu, một cô diễn viên múa nhiều năm học hành ở nước ngoài đã hết lời nói xấu đàn ông Việt từ hình thể, cách sống: “… trai Việt, người thì lười làm, ở nhà ăn bám, người thì không lo làm ăn, tối ngày rượu chè cờ bạc, sống bám váy đàn bà, có người sống dựa vào vợ”. Cô này còn “nổ”: “Đàn ông Việt cần nhìn lại mình cả về văn hóa ứng xử, về học thức trình độ, về kĩ năng sống và học cách yêu chiều tôn trọng phụ nữ”.

    Tờ VnExpress lập một bảng thăm dò với 4 câu hỏi: “Bạn có thường xuyên nhậu, đi quán sau giờ tan sở”, có 13,5% trả lời thường xuyên, 37,9% thính thoảng, 34,3 ít khi và 14,3% không bao giờ. Điều ngạc nhiên là có tới hơn 40% đi chỉ với lý do rất… ngẫu hứng: Thích thì đi!

    Một con số rất đáng suy nghĩ, đó là mỗi năm, người Việt Nam tiêu thụ 1,3 tỉ lít bia, hơn 300 triệu lít rượu, trong đó chủ yếu là nam giới. Đàn ông Việt có rất nhiều cớ để nhậu với mọi lý do ái, ố, hỉ, nộ. Vui uống, buồn uống, yêu uống mà ghét cũng uống. Nhậu mọi lúc, nhậu mọi nơi từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau...

    Mình có anh bạn thuộc hàng đệ tử Lưu Linh. Anh có chiếc xe máy màu đỏ. Mỗi lần có bạn nhậu gọi, anh lại kêu trên điện thoại: Có ngay! Có ngay! Bạn bè quen miệng, thường gọi anh ta bằng chính cái tên “ông Có Ngay”. Có lần vui miệng, anh “tự họa” về cái xe máy của mình: “Mình đỏ như lửa – Bụng chứa xăng đầy – Ai gọi đi nhậu – Có ngay! Có ngay!”.

    Trong mắt không ít người nước ngoài, đàn ông Việt ham nhậu, lười việc nhà và ít quan tâm đến tổ ấm. Thế nhưng ý kiến của một người Nhật trong thư bạn Duy Anh gửi về BLOG Dân trí thì đám đàn ông chúng ta… thê thảm hơn nhiều. Bạn Duy Anh kể có lần hỏi một người Nhật nghĩ gì về đàn ông Việt, người bạn đã nhiều năm làm việc tại Việt Nam hỏi: “Anh muồn tôi nói thật lòng hay nói xã giao?”. "Đương nhiên là nói thật lòng rồi". Duy Anh đáp. Thế là anh ta nói thẳng: "Những người Việt Nam mà tôi làm việc cùng nhiều người có tính tham lam, lười biếng, khôn vặt, năng lực rất kém và vô kỉ luật!!!".

    Bạn có đồng ý với các nhận xét này không là tùy bạn, nhưng chắc chắn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều, đúng không các bạn? Và theo các bạn, liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Bùi Hoàng Tám
    Theo blog 24/7
    [/COLOR]
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (25-08-2012),Dung_SHA (30-08-2012),get_out_cs (25-08-2012),Lão K (30-08-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),Nhím con (27-08-2012),OA _ NỮ (26-08-2012),TeacherABC (25-08-2012),Thảo_ANA (26-08-2012),thuphong (25-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Người ta có câu "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Cái hư của đàn ông Việt cũng có phần góp sức của các bà! vậy mà thấy hầu hết các bà đều đồng ý cái rụp với bài viết trên.
    Nói rộng ra một chút, cái dở của đàn ông Việt là do nền văn hóa Việt gây ra chứ không phải hoàn toàn do họ (cho LT đổ thừa một chút nha). LT không bênh đàn ông Việt vì LT không bị mắc các bệnh nêu ra trong bài viết này nhưng LT thấy cần phải lên tiếng để bảo vệ gà nhà một chút, hihi.
    - LT đọc bên Nguyệt Viên bài viết của một phụ nữ Việt ở nước ngoài và thấy chỉ phân tích đúng. Chúng ta không thể so sánh với đàn ông nước ngoài vì văn hóa và cuộc sống của họ hoàn toàn khác. Đàn ông ngay từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu khác. Ngoài ra, môi trường sống và làm việc của họ không có điều kiện cho đàn ông được thoải mái như ở VN => Vậy thì trước khi đổ hết mọi tội lên đầu đàn ông Việt, xin hãy dành vài phút để suy nghĩ lại và cho họ có đường để bào chửa cho mình, hihi
    - Đàn ông nước ngoài cũng có những cái dở của họ và muôn đời đàn ông vẫn là đàn ông => những tính cách và nhu cầu cơ bản đều giống nhau cho dù ở nơi đâu trên thế giới. Chỉ khác nhau là có điều kiện để phát triển những cái xấu và tốt của đàn ông lên mức nào đó mà thôi.
    - Đàn ông tốt hay xấu phần lớn là do phụ nữ và nền văn hóa quyết định. Vì vậy, để thay đổi được đa số đàn ông thì nền văn hóa cần phải thay đổi và người phụ nữ cũng cần phải thay đổi. Người ảnh hưởng đến con trai nhiều nhất là người mẹ chứ không phải người cha và người phụ nữ có khuynh hướng lấy người đàn ông giống cha mình (vụ này có nghiên cứu khoa học chứ không phải nói bừa nha) nên lại tạo nên một vòng lẫn quẫn. Đàn ông Việt từ nhỏ đã được đào tạo giáo dục theo kiểu 'con trai phải làm chủ gia đình", "phải là trụ cột", "phải cứng rắn", "phải ra ngoài xã hội không ru rú trong nhà, trong xó bếp", "nam vô tửu như kỳ vô phong" vân vân và vân vân thì làm sao mà không gia trưởng và bị xã hội hóa?
    Mà ai là người trực tiếp hay gián tiếp gieo vào đầu đàn ông Việt những lời đó nếu không phải là những bà mẹ Việt nam chung thủy, đảm đang, chịu thương, chịu khó? Đàn ông Việt là một sản phẩm của giáo dục từ phụ nữ Việt chứ ở đâu ra?
    Lại nói tầm bậy tưng tửng nhiều quá nên LT xin stop ở đây, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Dung_SHA (30-08-2012),kehotro (30-08-2012),Lão K (30-08-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),Triplec (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Người ta có câu "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Cái hư của đàn ông Việt cũng có phần góp sức của các bà! vậy mà thấy hầu hết các bà đều đồng ý cái rụp với bài viết trên.
    ....
    Đàn ông Việt là một sản phẩm của giáo dục từ phụ nữ Việt chứ ở đâu ra?
    Lại nói tầm bậy tưng tửng nhiều quá nên LT xin stop ở đây, hihi
    Là phụ nữ nhưng Triplec cũng đành phải công nhận rằng langthang đã... đúng, không hề tầm bậy và tưng tửng chút nào hết. Và bởi vì langthang đã nói đúng nên Triplec cũng nghĩ rằng để thay đổi được những người đàn ông Việt đầy những tính xấu như đã nêu trong bài báo trên thì những người phụ nữ phải thay đổi trước, thay đổi về cái cách nhìn của mình với người đàn ông, phải đừng nghiễm nhiên gán cho họ những vai trò như 'con trai phải làm chủ gia đình", "phải là trụ cột", "phải cứng rắn", "phải ra ngoài xã hội không ru rú trong nhà, trong xó bếp", "nam vô tửu như kỳ vô phong" vân vân và vân vân. Điều này chắc đa số chị em phụ nữ đều muốn nhưng làm được lại không hề dễ chút nào. Như Triplec là một ví dụ:

    Các đây chừng 10 năm, Triplec làm việc với một chuyên gia nữ từ Mỹ sang. Một buổi chợt bà ấy nói: đàn ông Việt Nam sướng nhỉ, họ không phải làm gì à, chỉ thấy chạy xe ngoài đường và ngồi quán bia! (sau này Triplec còn gặp bà ấy nhiều lần, cả ở Mỹ, cả ở Việt Nam lần nào bà ấy cũng nhắc lại nahanj xét đó). Có lẽ do đã quen với cảnh chiều chiều các quán nhậu đầy rẫy các ông ngồi bia bọt nên khi đó Triplec cảm thấy rất bình thường và không thấy có gì phàn nàn với những cảnh đó cho đến khi người bạn Mỹ kia nhận xét. Ấy vậy mà khi đó Triplec vẫn cố bảo vệ cho cánh đàn ông, vẫn bảo rằng họ ngồi quán bia nhiều khi cũng là công việc, vân vân và vân vân...

    Thế mới thấy rằng thay đổi một tập tục, một nếp nghĩ, một văn hóa không hề dễ chút nào, cho dù những thay đổi đó làm tốt hơn lên cho những người trong cuộc.

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Cùi Bắp (04-09-2012),Dung_SHA (30-08-2012),kehotro (30-08-2012),langthang (30-08-2012),Lão K (30-08-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Đàn ông Việt từ nhỏ đã được đào tạo giáo dục theo kiểu 'con trai phải làm chủ gia đình", "phải là trụ cột", "phải cứng rắn", "phải ra ngoài xã hội không ru rú trong nhà, trong xó bếp", "nam vô tửu như kỳ vô phong" vân vân và vân vân thì làm sao mà không gia trưởng và bị xã hội hóa?

    Nên vì thế đàn ông VN rất ngại ra nước ngoài sống và đàn ông nước ngoài rất thích về VN lấy vợ.
    Ông anh rể OA và em trai OA đếm từng ngày để trở về Vn để được làm "gia trưởng". Nghe họ than thở với nhau, "chỉ có về quê hương, họ mới được đứng thẳng "làm người". còn ở bên đây, họ bị đàn bà "nắn" họ thành các loại.
    Nghe tội ghê chưa.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cùi Bắp (04-09-2012),Dung_SHA (30-08-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (30-08-2012),Lão K (30-08-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),TeacherABC (30-08-2012),thuphong (30-08-2012),Triplec (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết

    Thế mới thấy rằng thay đổi một tập tục, một nếp nghĩ, một văn hóa không hề dễ chút nào, cho dù những thay đổi đó làm tốt hơn lên cho những người trong cuộc.
    Vì vậy mới thấy vai trò cực kỳ quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống, hihi. Đàn ông đều từ đó mà ra, đều từ đó mà được rèn luyện, trưởng thành và thành ... các loại ...
    Vậy thì cần có cuộc cách mạng từ phụ nữ ?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),Lão K (01-09-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  11. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Vì vậy mới thấy vai trò cực kỳ quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống, hihi. Đàn ông đều từ đó mà ra, đều từ đó mà được rèn luyện, trưởng thành và thành ... các loại ...
    Vậy thì cần có cuộc cách mạng từ phụ nữ ?
    Quy trách nhiệm giỏi ghê ha, tóm lại phụ nữ làm sao thì làm nhưng ng đàn ông của mình phải sợ và nghe theo mình mới ổn, hihihi... nói đi đằng đông thì k được đi đằng tây, nói chiều về phụ vợ đón con và nấu cơm là k có đi nhậu nhẹt, bạn bè gì hết. Ai cũng đi làm kiếm tiền nên phải quy trách nhiệm rõ ràng việc nhà chứ để nhàn rỗi là hỏng hết,
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (30-08-2012),Lão K (01-09-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),Triplec (30-08-2012)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Gần đây, trên một số báo điện tử đã lấy ý kiến của một số người nước ngoài nhiều năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam nói về đàn ông Việt.
    Theo đó, một người Australia tên là Alex cho rằng đàn ông Việt ham nhậu, ít quan tâm đến gia đình. "Có hôm nhìn đồng hồ đã 6h chiều, lúc này là lúc cần ở nhà để xem có phụ giúp được gì cho vợ con không. Nếu vợ có con nhỏ thì mình nên giúp nhiều hơn, tại sao họ lại rảnh rỗi ngồi nhậu với nhau như vậy?". Ông Alex nói.

    Một người Pháp tên là Henry băn khoăn rằng cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao đàn ông Việt lại thích "ngồi đồng" nơi này, nơi kia hơn là về tổ ấm.
    Đọc bài này lại đâm lo, hình như mình không phải... đàn ông Việt, và nhiều người cũng bị... lai

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (30-08-2012),Lão K (01-09-2012),OA _ NỮ (30-08-2012)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Quy trách nhiệm giỏi ghê ha, tóm lại phụ nữ làm sao thì làm nhưng ng đàn ông của mình phải sợ và nghe theo mình mới ổn, hihihi... nói đi đằng đông thì k được đi đằng tây, nói chiều về phụ vợ đón con và nấu cơm là k có đi nhậu nhẹt, bạn bè gì hết. Ai cũng đi làm kiếm tiền nên phải quy trách nhiệm rõ ràng việc nhà chứ để nhàn rỗi là hỏng hết,
    Kiểu ni thì chết LT rồi chị TP ơi vì chắc phải đi chéo mấy lần cẳng mà chẳng biết về đâu, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),Lão K (01-09-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),thuphong (30-08-2012),Triplec (30-08-2012)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    ... tóm lại phụ nữ làm sao thì làm nhưng ng đàn ông của mình phải sợ và nghe theo mình mới ổn, hihihi... nói đi đằng đông thì k được đi đằng tây, nói chiều về phụ vợ đón con và nấu cơm là k có đi nhậu nhẹt, bạn bè gì hết.
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Kiểu ni thì chết LT rồi chị TP ơi vì chắc phải đi chéo mấy lần cẳng mà chẳng biết về đâu, hihi
    Hihi, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng... hướng... tới hai mươi mấy hướng lão langthang biết đi hướng nào

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (31-08-2012),Lão K (01-09-2012),thuphong (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

  19. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Hihi, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng... hướng... tới hai mươi mấy hướng lão langthang biết đi hướng nào
    Đông, Bắc, Tây, Nam biết hướng nào?
    Lang thang chéo cẳng khổ làm sao!
    Đa mang biết thế đây xin kiếu!
    Né lối vô tình lại vướng ao!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Dung_SHA (31-08-2012),kehotro (31-08-2012),Lão K (01-09-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),yeu100C (01-09-2012)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •