Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Khoảng lặng Côn Đảo

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Mar 2011
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 60 Times in 35 Posts

    Default Khoảng lặng Côn Đảo

    Trí ngồi căng mắt nhìn những thúng câu dập dềnh trên mặt nước. 11h đêm, giờ mực ăn mồi, khoang thuyền chính hơn hai chục con mực câu được nằm quạnh quẽ trong chiếc lư bổ chảng. Trống trải và mệt nhoài. Cái nghiệp câu mực đêm của Trí quanh năm không đủ nuôi bảy miệng ăn. Không gian tĩnh lặng, bao bọc bởi vùng biển và đất trời Côn Đảo tối đen như mực. Ông cha tới đây gây dựng nghiệp. Trí nối nghề tử nghiệp. Bây giờ đang là "vụ” mực.


    1. Trí quê gốc miền biển Hải Hậu Nam Định. Ông cụ thân sinh ra Trí đã tới Côn Đảo từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước để lập nghiệp. Chẳng là ông bố của Trí trước đây đã từng bị giam cầm tại trại Phú Sơn thuộc Côn Đảo thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau một lần về thăm mảnh đất gắn chặt bao kỷ niệm máu và nước mắt, ông quyết định sẽ gắn bó với hòn đảo linh thiêng này trong những năm tháng còn lại. Ông đưa cả gia đình về đây. Trí, người con cả, được đặt tên để chuyên chở những hoài bão tâm huyết của ông, mong muốn biến mảnh đất chết trở thành sự sung túc và đầm ấm, như những ước mơ xa xưa đằng sau các tấm song sắt và gọng cùm. Ông ra đi để lại cho con cháu niềm tin ấy.

    Giờ đây, Trí đã có một chiếc thuyền. Nghề chính là câu mực, nghề phụ là chuyên chở khách thăm quan vịnh nhưng cũng chỉ được chăng hay chớ. Trí bảo, số tiền kiếm được hàng tháng vừa trả nợ chủ hàng, vừa nuôi bốn đứa con ăn học, thêm một mẹ già, gọi là tạm đủ ăn. Với thời buổi vật giá leo thang, ở đảo còn leo thang gấp bội, tiền để ra gần như không có.


    Làng chài của Trí nằm ở gần khu vực Cảng Bến Đầm. Cứ mỗi chiều, Trí cùng các bạn nghèo ra khơi, thả những chiếc thúng câu được thắp sáng bởi những bình ác quy 12V để nhử mực. Đồ nghề khá giản đơn, rường câu bằng thép, vài ống cước nhỏ, 1 vợt lưới đựng mực. Mồi câu mực là những sợi kim tuyến hoặc dây thun màu. Cha con Trí thay nhau giữ lái, theo dõi luồng nước, thời tiết và thúng câu. Mực lên ăn mồi về đêm, đó cũng là thời gian bận rộn nhất của phiên ra biển. Ngày nào may mắn Trí câu được vài chục cân. Ngày ít vài cân. Con to được bán cho những nhà hàng hải sản xung quanh đảo. Con nhỏ, về phơi khô, vợ Trí bán ngoài chợ huyện. Bây giờ là mùa mưa, ngoài mực tươi, các loại hải sản khác câu được cũng dồi dào hơn. Số tiền kiếm được cũng nhiều hơn chút đỉnh. Làng chài của Trí quanh năm ra khơi, tần tảo qua ngày. "Ở thôn xóm này không đến mức đói kém nhưng tiền làm ra cũng chỉ đủ đổ vào khoản vay chủ hàng hay lãi ngân hàng. Mua thuyền rồi buộc phải trả nợ. Các hộ dân quanh đây đều vậy. Chỉ hy vọng có thêm khách du lịch đi thăm các đảo lân cận, để có thêm thu nhập. Dầu tăng giá, ngoài đảo lại cao hơn đất liền, một chuyến chở khách cả ngày may ra lãi một hai trăm nghìn. Mà đâu phải ngày nào cũng có khách”, Trí tâm sự.

    Mặt biển dập dìu, cơn buồn ngủ ùa tới. Cả ngày hôm trước đưa khách thăm đảo gần như đã vắt kiệt sức lực của Trí. Trí cố nốt mẻ mực rồi quyết định quay tàu. Ánh sáng từ những khách sạn khu resort, biệt thự trong đất liền tỏa ra mời gọi. Khu xóm của Trí khác biệt ở ranh giới mỏng manh với những khu nghỉ dưỡng sang trọng.

    2. Người ta bảo muốn biết thôn làng có trù phú, hãy xem ở chợ người ta bán hàng như thế nào. Chợ huyện Côn Đảo nằm giữa thung lũng Côn Đảo được xây cất khang trang. Nhưng khác hẳn với địa danh nổi tiếng được xếp vào tốp 21 khu du lịch quốc gia, Chợ Côn Đảo không lớn. Ngoài các hàng hoa quả, đồ lễ phục vụ cho du lich tâm linh, các cửa hàng bán hải sản và đồ lưu niệm, chợ còn có thêm cửa hàng sửa chữa xe máy, cửa hàng bán đồ điện tử, tạo cảm giác văn minh phố huyện. Vợ Trí, lẫn trong số bạn làng, với đủ loại niêu, sạp nhỏ, đang rao bán đủ loại hải sản. Mực nhỏ, nghêu nhỏ, cá nhỏ… Chị Mỹ cười bảo: muốn mua đồ to thì vào các nhà hàng hải sản phía đối diện. Ở đấy cái gì cũng to, nhưng giá không nhỏ.

    Ở Côn Đảo, cũng giống như những hòn đảo xa đất liền khác, giá cả đều tăng cao. Thịt lợn 130.000 đồng 1 kg, thịt gà cũng xấp xỉ như vậy. Taxi đồng loạt 25.000 đồng một km, xe ôm một cây số 8.000 đồng, rau xanh đắt hơn 5.000 – 10.000 đồng một mớ… Tóm lại tại Côn Đảo đến cái kim sợi chỉ cũng đắt hơn đất liền. Chị Mỹ xếp lại mấy sạp mực nói tiếp: Hải sản đánh bắt được chủ hàng thu mua với giá thấp. Không bán cho họ cũng chẳng biết bán cho ai. Các hàng hóa khác lại đắt đỏ. Cuộc sống vì thế cứ mãi khó khăn.

    Có một luật bất thành văn tại Côn Đảo, hải sản đánh bắt được phải bán cho chủ hàng. Chủ hàng chính là những người "giúp” dân mua thuyền, mua dầu. Họ cho dân vay tiền, đồng nghĩa đến ngày đến vụ, người dân, như vợ chồng anh Trí, phải bán hàng cho họ. Làng chài cạnh cảng Bến Đầm quanh năm ra khơi để trả nợ. Hỏi sao không tìm đến ngân hàng? Câu trả lời: vừa lâu, vừa rắc rối và không phải ai trong số hơn 7.000 dân sinh sống ở Con Dao cũng tiếp cận được nguồn vốn. Đi phiên là tiền dầu, tiền mỡ. Không phải lúc nào cũng có thể chờ để xin "cơ chế”, vì biển cả đâu chờ người làm ngư nghiệp.

    3.Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý. Côn Đảo, vùng đất trời đẹp và linh thiêng, hội tụ đầy đủ những yếu tố thu hút khách du lich côn đảo Biển và bờ biển đẹp. 16 đảo lớn nhỏ với nhiều sự tích và kỳ quan. Tâm linh có chùa Linh Sơn, miếu Thổ Địa, nghĩa trang Hàng Dương... Cảnh quan có hệ thống nhà tù Côn Đảo. Rồi rừng quốc gia, viện bảo tàng, di tích Ma Thiên Lãnh... Chẳng thế mà tại Côn Đảo trong mấy năm trở lại đây đã có tới 12 dự án đầu tư nước ngoài trị giá 52 triệu USD, 9 dự án trong nước khoảng 1.000 tỷ đồng đã và đang được thực hiện. Phố khang trang, các con đường được hình thành, những ngôi nhà mới mọc lên...

    Một tiềm năng du lịch lớn của du lịch Việt Nam để đổi thay với số đông người dân lao động bám biển tại Côn Đảo. Côn Đảo, theo báo cáo của huyện ủy không còn hộ đói, nhưng vẫn còn đó những hộ nghèo, những hộ dân lầm lũi ra biển miệt mài.

    Đằng sau vẻ đẹp của Côn Đảo, vẫn còn những ngôi nhà đơn sơ, chứa chất trong đó những vợ chồng Trí, bà Hai "mót” nghêu trên vịnh, bác Tám xe ôm bến tàu Bến Đầm… Trời cao xanh thẳm, những chiếc tàu bay chở khách đến rồi đi. Ở dưới, mặt biển hiền hòa, chở che những số phận.


    Theo bao moi


    Du lich viet nam du lich ngay le dia chi du lich du lich tron goi du lich gia re tour du lịch du lich con dao

  2. Thành viên cám ơn bài của travelvietnam:

    TeacherABC (22-08-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •