Mưa kinh khủng anh ui... 16g chiều hôm qua đúng lúc mưa mịt mù nhất Bou em phóng xe máy về nhà, đường về nhà chỉ có khoảng 15 phút thường ngày, thì phải gần 1 tiếng em mới lóp ngóp về được nhà, người ướt như chuột lột... vì 14g30 có hẹn làm việc với Trường tiểu học Minh Khai và gia đình bị tung tin đồn HIV nên mới bị chậm chân nếu không em đã không đi làm rùi...
Buổi sáng nay trời vẫn mưa dã man... 7 giờ đã phải vào phòng thi rùi, đồng chí Coolman 6g20 đã có mặt để chở Bou em tới trường học đi thi... Trời rất may mà không bị ngập xe ô tô nữa thì em đành khó... 3 giờ cho việc thi cử xong xuôi thì trời cũng đã hết mưa... Bou em tưng bừng ra về vì cuộc thi đã hoàn thành xuất sắc và 2 mẹ con được Coolman cho đi măm Chiến Béo ở Hà Nội... Vui lắm cơ í. Giờ thì vừa hoàn thành kỳ 5 bài về gia đình chị Nhung và chắc cũng là bài kết thui... vì kéo dài quá độc giả đọc cũng chán.
Túm lại mưa bão nhưng mọi cái vẫn ổn và rất ổn anh ạ! Giờ thì trời Hà Nội hết mưa rùi... không biết tối có còn mưa nữa không. Sợ mưa quá thui