Trang 1 / 12 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/118

Chủ đề: Tóc ơi !

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Tóc ơi !

    Em qua

    Em qua phố nhỏ một lần
    Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
    Mùi hương áo lụa còn đây
    Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh

    Em qua phố nhỏ gọi tên
    Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
    Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
    Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm

    Em qua phố nhỏ dáng hiền
    Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
    Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
    Có mùa thu lá rụng xôn xao trời

    Tóc mai

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    [COLOR=\"Navy\"]Em qua

    Em qua phố nhỏ một lần
    Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
    Mùi hương áo lụa còn đây
    Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh

    Em qua phố nhỏ gọi tên
    Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
    Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
    Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm

    Em qua phố nhỏ dáng hiền
    Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
    Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
    Có mùa thu lá rụng xôn xao trời

    Tóc mai[/COLOR]
    Thơ chị Tocmai hay quá. Em mượn 2 câu của bạn em gởi vào đây cho dzui, chị đừng la em hén.
    Nghiêng nghiêng nón lá em cười
    Đốt hồn ai cháy chơi vơi suốt chiều.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    98
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ May Xem bài viết
    Thơ chị Tocmai hay quá. Em mượn 2 câu của bạn em gởi vào đây cho dzui, chị đừng la em hén.
    Nghiêng nghiêng nón lá em cười
    Đốt hồn ai cháy chơi vơi suốt chiều.
    Bắt chước Cỏ May, cho MN cũng thả 1 câu nhé:

    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Để cho ai ước mai này...Tóc Mai.
    Em vẫn như ngày xưa

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của Mắt Ngọc Xem bài viết
    Bắt chước Cỏ May, cho MN cũng thả 1 câu nhé:

    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Để cho ai ước mai này...Tóc Mai.
    Hai chị thơ hay quá....

    Tóc Mây chẳng ngắn chẳng dài
    Đủ bay trong gió để cài....mắt anh


  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Hihi thơ các chị hay quá à..Em lại copy của bạn em góp 2 câu nè:

    Đất lành hoá biển trần ai
    Chiều thơm men đậm tình lai láng trào

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Hihi thơ các chị hay quá à..Em lại copy của bạn em góp 2 câu nè:

    Đất lành hoá biển trần ai
    Chiều thơm men đậm tình lai láng trào
    Ui thơ của bạn em hay quá, anh cũng copy của bạn em góp 2 câu

    Đêm đêm lạnh lẽo chờ ai
    Gối chăn hờ hững tình lai láng tình
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Ui thơ của bạn em hay quá, anh cũng copy của bạn em góp 2 câu

    Đêm đêm lạnh lẽo chờ ai
    Gối chăn hờ hững tình lai láng tình
    hihi, thơ anh NK hay quá, e thì không copy thơ như mấy anh chị, toàn thơ em tự làm thôi

    Giọt buốn vương gợn mắt ai
    Sầu dâng thành tiếng buồn lai láng buồn.

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Thơ Tóc mai hay thiệt, ngôn từ mới lạ, tha thiết, đọc đi đọc lại càng hay.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    Em qua

    Em qua phố nhỏ một lần
    Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
    Mùi hương áo lụa còn đây
    Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh

    Em qua phố nhỏ gọi tên
    Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
    Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
    Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm

    Em qua phố nhỏ dáng hiền
    Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
    Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
    Có mùa thu lá rụng xôn xao trời

    Tóc mai
    Em qua lối nhỏ một lần
    Để ai vương vấn tần ngần bước êm
    Tóc mai quấn quýt môi mềm
    Mà nghe nghiêng nặng chiều lên tím chiều.

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    Em qua

    Em qua phố nhỏ một lần
    Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
    Mùi hương áo lụa còn đây
    Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh

    Em qua phố nhỏ gọi tên
    Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
    Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
    Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm

    Em qua phố nhỏ dáng hiền
    Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
    Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
    Có mùa thu lá rụng xôn xao trời

    Tóc mai


    Em đi

    Em đi phố nhỏ buồn ơi
    Giăng giăng lối nhớ rơi rơi ngõ chờ
    Cây si từ thuở tinh mơ
    Bồi hồi sương sớm ngẩn ngơ nắng chiều

    Em đi phổ nhỏ buồn hiu
    Vườn xưa ủ lá rong rêu đan thềm
    Mưa sầu ai gởi qua đêm
    Mà nghe da diết vòi thêm bộn bề

    Em đi phố nhỏ buồn ghê
    Có người lặng lẽ kéo lê bóng rời
    Còn đâu áo lụa hương trời
    Còn đâu nghiêng nón phút vời vợi trao !

    03/06/2009
    Nguyên Thoại



    @ Tocmai
    21 nhớ vào lớp thơ chào Tâm Tư một chút hí...

Trang 1 / 12 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •