Bài 1 đến 10/118

Chủ đề: Tóc ơi !

Threaded View

  1. #29
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !



    Em dang tay vươn về phía biển
    Gọi mặt trời kéo bóng ngày lên
    Đêm qua có điều gì em chưa đặt thành tên
    Cho nên sóng cứ cồn cào mong mõi

    Một giấc mơ phía sau bao dấu hỏi
    Ước vọng tự thuở nào sưởi ấm lại bờ môi
    Tình yêu trong em muốn ôm cả đất trời
    Mà Trời Đất cứ mênh mông xa tầm với

    Khoảng cách em anh xa xôi vời vợi
    Nên giấc mơ lòng nối lại... bến bờ yêu.
    Last edited by kehotro; 28-11-2009 at 05:52 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •