Bài 1 đến 10/118

Chủ đề: Tóc ơi !

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Tìm về kỷ niệm


    Ngoại ô về thăm lại
    Vầng trăng cũ mười lăm
    Người đi biết bao rằm
    Trăng vẫn thì con gái


    Chiếc thổ mộ mệt mỏi
    Bánh chậm lăn trên đường
    Nhạc ngựa buồn thiu gọi
    Tuổi thơ về bên mương


    Nhánh sông xưa huyên thuyên
    Tiếng cuời hồn nhiên quá
    Ai đỏ môi hồng má
    Câu hò lơ tìm duyên


    Xào xạc bước nhớ quên
    Nhánh sầu đâu ngát tím
    Chiều ngoại ô nắng lịm
    Ai phơi nhớ đầy thềm...


    Tóc mai




  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    Tìm về kỷ niệm


    Ngoại ô về thăm lại
    Vầng trăng cũ mười lăm
    Người đi biết bao rằm
    Trăng vẫn thì con gái


    Chiếc thổ mộ mệt mỏi
    Bánh chậm lăn trên đường
    Nhạc ngựa buồn thiu gọi
    Tuổi thơ về bên mương


    Nhánh sông xưa huyên thuyên
    Tiếng cuời hồn nhiên quá
    Ai đỏ môi hồng má
    Câu hò lơ tìm duyên


    Xào xạc bước nhớ quên
    Nhánh sầu đâu ngát tím
    Chiều ngoại ô nắng lịm
    Ai phơi nhớ đầy thềm...


    Tóc mai



    Xôn xao kỷ niệm

    Kỷ niệm trong ngăn ngực
    Một hôm xôn xao về
    Em áo dài qua ngõ
    Thức ta hồn si mê

    Em nghiêng vành nón khẽ
    Có một người chơi vơi
    Gót hài em nhè nhẹ
    Mà lòng ai rối bời
    ...
    Em không là lửa cháy
    Mà bỏng ta một thời
    Lớp tro tàn âm ỉ
    Đến bây giờ chưa thôi

    PL 4.7.09

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Xôn xao kỷ niệm

    Kỷ niệm trong ngăn ngực
    Một hôm xôn xao về
    Em áo dài qua ngõ
    Thức ta hồn si mê

    Em nghiêng vành nón khẽ
    Có một người chơi vơi
    Gót hài em nhè nhẹ
    Mà lòng ai rối bời
    ...
    Em không là lửa cháy
    Mà bỏng ta một thời
    Lớp tro tàn âm ỉ
    Đến bây giờ chưa thôi

    PL 4.7.09
    Cám ơn Pha Lê tặng thơ hoài mà TM chưa trả nợ được! Hôm nay TM post 1 bài thơ cũ...Pha Lê qua vnweblogs.com làm blog đi rồi phát triển thơ ĐL luôn! chắc chắn blog sẽ sôi động lắm à!
    Rủ rê...

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    Cám ơn Pha Lê tặng thơ hoài mà TM chưa trả nợ được! Hôm nay TM post 1 bài thơ cũ...Pha Lê qua vnweblogs.com làm blog đi rồi phát triển thơ ĐL luôn! chắc chắn blog sẽ sôi động lắm à!
    Rủ rê...

    Chắc nhờ TM hướng dẫn quá à... PL không biết chơi blog (Hai lúa chính hiệu)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •