Bài 1 đến 10/118

Chủ đề: Tóc ơi !

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    .

    Một thoáng em

    Em qua lối cỏ thẹn thùa
    Nắng tuôn ngà ngọc gió lùa hương hoa
    Bước chân sóng dậy lụa là
    Gót son thấp thoáng nở hoa nẻo về

    Em đi trời đất hôn mê
    Lá khua xào xạc bên lề gợi thương
    Hình như có đóa vô thường
    Nở sâu tận đáy tâm hồn cằn khô.

    Em xa ngút ngái cơn mơ
    Anh ngồi mọc những vần thơ tóc dài
    Mắt suy tư, khói u hoài
    Mơ hồ là thế...nhớ ai thật rồi...

    Tóc mai






    Một thoáng tôi

    Em về... níu lại xa xôi
    Bên em tôi lại có tôi... bất ngờ
    Ngày trông tháng đợi năm chờ
    Vỡ oà giây phút cho giờ nắng vui

    Em tìm... thấy lại bùi ngùi
    Tao nôi thuở ấy bồi hồi lặng đưa
    Cho nhau ấm lại ngày mưa
    Vòng tay da diết như vừa biết ôm

    Em gần... thắp lại chiều hôm
    Con trăng ngày cũ vội đơm nụ cười
    Vai mềm ngọt tiếng à ơi
    Một thoáng em, một thoáng tôi... tự tình !

    Nguyên Thoại

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tóc ơi !

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .

    Một thoáng em

    Em qua lối cỏ thẹn thùa
    Nắng tuôn ngà ngọc gió lùa hương hoa
    Bước chân sóng dậy lụa là
    Gót son thấp thoáng nở hoa nẻo về

    Em đi trời đất hôn mê
    Lá khua xào xạc bên lề gợi thương
    Hình như có đóa vô thường
    Nở sâu tận đáy tâm hồn cằn khô.

    Em xa ngút ngái cơn mơ
    Anh ngồi mọc những vần thơ tóc dài
    Mắt suy tư, khói u hoài
    Mơ hồ là thế...nhớ ai thật rồi...

    Tóc mai






    Một thoáng tôi

    Em về... níu lại xa xôi
    Bên em tôi lại có tôi... bất ngờ
    Ngày trông tháng đợi năm chờ
    Vỡ oà giây phút cho giờ nắng vui

    Em tìm... thấy lại bùi ngùi
    Tao nôi thuở ấy bồi hồi lặng đưa
    Cho nhau ấm lại ngày mưa
    Vòng tay da diết như vừa biết ôm

    Em gần... thắp lại chiều hôm
    Con trăng ngày cũ vội đơm nụ cười
    Vai mềm ngọt tiếng à ơi
    Một thoáng em, một thoáng tôi... tự tình !

    Nguyên Thoại
    Cám ơn chú NT vẫn còn nhớ Một thoáng em và một thoáng tôi...
    TM rất tiếc chú xóa hết blog cũ...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •