-
Member

Ðề: Tóc ơi !
Tái sinh
Gió tầm xuân thổi hương biếc dại
Tóc rối em vo nhung nhớ thật tròn
Mẩu trăng non vừa nhú vành con gái
Thả xuống trần nhịp phách yêu đương
Vườn bên anh trổ tím hồn thạch thảo
Dạo khúc tiếc thương khi đã chia xa
Trăng lẻ bạn sẩy chân rơi xuống giếng
Anh thả gàu vớt từng miếng trăng tan
Trăng vừa tan thì đêm cũng vừa tàn
Thời khắc gõ từng bước chân hối hả
Em có nghe nhịp đời đi rất lạ?
Mừng tái sinh. hoa trẩy hội trong vườn.
Tóc mai
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn