Bài 1 đến 10/55

Chủ đề: Em là con gái Tràng An

Threaded View

  1. #22
    Member PhotobucketPhotobucket ConGaiTrangAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2012
    Bài viết
    65
    Thanks
    40
    Thanked 197 Times in 54 Posts

    Default Re: Em là con gái Tràng An

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Tặng Con Gái Tràng An nè

    Em là con gái, gái Tràng An?
    Má phấn môi son, dáng điệu đàng
    Lộng lẫy cay nồng, dây trói chặt
    Yêu kiều ngọt lịm, sợi đưa đan
    Hồn xiêu gió quyện, ly buông thẳng
    Phách lạc hương vờn, chén rớt ngang
    Mấy lớp anh hùng thao thức đợi
    Tao nhân mặc khách, rộn Tràng An?
    Cám ơn anh vì bài thơ quả thật rất hay, em thật cảm động trước tấm lòng của các anh chị đã giành cho em. Em mạn phép copy bài thơ của anh về facebook của anh được không ạ?
    Em đợi anh trả lời rùi mới copy đấy ạ
    Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành- Con gái Tràng An

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của ConGaiTrangAn:

    get_out_cs (21-08-2012),LaoÁi (22-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •