Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Đường tắt và suy nghĩ của một HS 15 tuổi

Threaded View

  1. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Đường tắt và suy nghĩ của một HS 15 tuổi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Đường tắt và suy nghĩ của một HS 15 tuổi
    ..................................
    (giao duc) - Bài thơ "Đường tắt" của Đặng Chân Nhân có lẽ sẽ khiến không ít người giật mình trước những suy nghĩ quá đỗi sâu sắc của một cậu bé 15 tuổi.

    (Theo Vietnamnet)
    Quả thật, tôi cũng giật mình.
    Nhưng không phải tôi giật mình vì bài báo này, mà giật mình vì cái kiểu “bát nháo” của các báo mạng hiện nay.
    Cùng một nội dung nhưng các báo mạng tung ra 3 tựa đề khác nhau:

    - Đường tắt và suy nghĩ của một HS 15 tuổi
    http://baohomnay.net/index.php?optio...-dc&Itemid=291
    http://xembaomoi.com/tin-tuc/24h/Hoc...oi-227698.html
    http://vn-news.vn/giao-duc/duong-tat...s-15-tuoi.html

    - Bài văn sâu sắc của nam sinh 15 tuổi về đường tắt
    http://www.tin247.com/bai_van_sau_sa...-22004711.html
    http://megafun.vn/tin-tuc/xa-hoi/201...ng-tat-221800/

    - Bài văn sâu sắc của nữ sinh 16 tuổi về đường tắt
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/840...duong-tat.html
    http://www.tinhotvn.net/7022/bai-van...duong-tat.html
    http://www.tinmoi.vn/lienquan/bai-va...t-1006149.html

    Tựa đề cái thì NỮ, cái thì NAM, lại thêm lỗi ngữ pháp, lúc mới đọc chẳng hiểu cái gì là “đường tắt”, rồi sau đó lại không hiểu họ tán dương bài thơ “Đường tắt” của Đặng Chân Nhân, hay ca tụng bài phân tích của Hoàng Quỳnh Phương ?

    Bài phân tích của nữ sinh Hoàng Quỳnh Phương theo tôi đánh giá thì chỉ xếp vào loại khá, và nếu có thầy cô nào dễ tính thì cũng chỉ đánh giá là khá giỏi chứ không thể xếp loại xuất sắc để làm "giật mình" được. Bài thơ mà Hoàng Quỳnh Phương phân tích là của một học sinh nhỏ tuổi hơn mình, học dưới mình một hai lớp và ngữ nghĩa của bài thơ cũng chẳng có gì quá hóc búa. Hoàng Quỳnh Phương chỉ cần hiểu ý nghĩa bài thơ và cộng với vốn liếng văn chương của một học sinh lớp 11 chuyên Văn như em là làm được bài thế này không khó. Có khen là nên khen tác giả bài thơ kia. Đặng Chân Nhân mới 15 tuổi đã có một sáng tác già hơn tuổi của mình. Nhiều người yêu thơ đều biết Đặng Chân Nhân làm thơ từ lúc mới 8 tuổi , đến 14 tuổi đã có một tập thơ đầu tiên được in. Xin xem thêm một bài thơ của em sáng tác lúc chỉ mới 12 tuổi, cũng “già” chẳng kém bài thơ trên:

    Sự dễ dàng

    Cái dễ dễ hơn cái khó
    Cái dở dễ hơn cái hay
    Cái dốt dễ hơn cái giỏi
    Cái xấu dễ hơn cái tốt
    Cái ác dễ hơn cái hiền
    Cái xấu dễ hơn cái đẹp.

    Những thứ nghiêng về phía tốt, hiền, giỏi…
    Luôn khó hơn mọi thứ khác…


    Đặng Chân Nhân
    Last edited by Độc hành; 13-08-2012 at 09:49 PM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    get_out_cs (13-08-2012),kehotro (14-08-2012),MinhThy (13-08-2012),Nhudadauyeu (14-08-2012),OA _ NỮ (14-08-2012),Sầu lãng tử (14-08-2012),TeacherABC (13-08-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Thi sĩ nghĩ giống mình không?
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 56
    Bài cuối: 23-04-2010, 12:06 PM
  2. Đàn ông nghĩ đến tình dục 13 lần/ngày
    By Pà Xã in forum Giáo Dục Giới Tính - Nghệ Thuật "Yêu"
    Trả lời: 16
    Bài cuối: 09-02-2010, 01:04 PM
  3. Đố ai định nghĩa được tình yêu
    By OA _ NỮ in forum Chị Em Giao Lưu
    Trả lời: 61
    Bài cuối: 14-01-2010, 12:29 AM
  4. Những mẫu xe đạp ngộ nghĩnh.
    By kehotro in forum Xe máy
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 03-01-2010, 11:23 PM
  5. Định nghĩa về vợ và chồng
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 08-10-2009, 09:30 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •