Bài 1 đến 10/69

Chủ đề: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Có lẽ cũng nên thử lắm. Tuy nhiên, nếu tìm được cái xác thú vị một chút thì biết chủ nhân của nó có sẵn lòng cho ta mượn hay không ?
    Đùa thế thôi chứ từ xưa tới giờ thấy ON vẫn lẫm liệt xông pha chiến trường chứ có bị knock-out bao giờ đâu ?




    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được.

    “Chụp” cho thật nhanh là “biết giành cho mình thế chủ động” ! Haha, chính xác 100% ! Lại nữa, mình chủ trương không “giật” của ai, nhưng ai “giật” của mình thì mình vẫn có quyền “giật” lại, đó là “kiên quyết không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh”.

    Phụ nữ đã dám nghĩ dám làm như thế thì nam giới cũng cần nhanh tay nhanh chân lên nếu không muốn một ngày nào đó ngồi ôm đàn hát bài “Sao em nỡ vội lấy chồng ?”
    Thì OA NỮ cũng thấy ĐH "chết ở trong lòng một tí", chứ có ảnh hưởng gì đến hệ thống đồng bằng sông Cửu long đâu ...
    Còn OA NỮ thì cứ phải lâu lâu hi sinh trong một vài khoảnh khắc ĐH à. để linh hồn treo ngược lên cành cây cho nó hóng gió bấc tỉnh người ra....

    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được

    Nghe B và ĐH tám mới thấy mình dở. OA ghét chụp,(vì mắt cận nặng chụp đâu có nổi". mà OA cũng chẳng bao giờ nghĩ đến giật, Ngượng chết. Cùng lắm là cướp một phát rồi chạy thiệt nhanh. Vì OA từ bé đến nhớn chỉ giỏi mỗi môn điền kinh.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (09-08-2012),Boulevard (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thì OA NỮ cũng thấy ĐH "chết ở trong lòng một tí", chứ có ảnh hưởng gì đến hệ thống đồng bằng sông Cửu long đâu ...
    Còn OA NỮ thì cứ phải lâu lâu hi sinh trong một vài khoảnh khắc ĐH à. để linh hồn treo ngược lên cành cây cho nó hóng gió bấc tỉnh người ra....

    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được

    Nghe B và ĐH tám mới thấy mình dở. OA ghét chụp,(vì mắt cận nặng chụp đâu có nổi". mà OA cũng chẳng bao giờ nghĩ đến giật, Ngượng chết. Cùng lắm là cướp một phát rồi chạy thiệt nhanh. Vì OA từ bé đến nhớn chỉ giỏi mỗi môn điền kinh.
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (09-08-2012)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!
    Nói đùa cho vui nha!

    Ngư dân ra biển. Không mang theo cần câu và lưỡi câu, không mang theo lưới cá. Nhưng khi tàu về vẫn đầy ăm ắp. Hỏi ngư dân ấy làm sao có cá?

    Ngư dân trả lời: Bọn em chỉ lấy vợt vớt cá.

    Ngạc nhiên hỏi tiếp: Không lẽ cá nó nằm yên cho các anh vớt?

    Ngư dân: Quả là thế thật! Bọn em chỉ cần quăng một khối TNT cỡ nửa cân thì bao nhiêu cá cũng đều lật bụng.
    Last edited by kehotro; 09-08-2012 at 09:12 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (09-08-2012),Boulevard (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (09-08-2012)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Nói đùa cho vui nha!

    Ngư dân ra biển. Không mang theo cần câu và lưỡi câu, không mang theo lưới cá. Nhưng khi tàu về vẫn đầy ăm ắp. Hỏi ngư dân ấy làm sao có cá?

    Ngư dân trả lời: Bọn em chỉ lấy vợt vớt cá.

    Ngạc nhiên hỏi tiếp: Không lẽ cá nó nằm yên cho các anh vớt?

    Ngư dân: Quả là thế thật! Bọn em chỉ cần quăng một khối TNT cỡ nữa cân thì bao nhiêu cá cũng đều lật
    bụng.
    Hiii. Nửa cân là hơi nhiều rồi đó anh. Song cũng không phải sở trường của em nữa...Lại tiếp tục thấy khổ...

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (10-08-2012)

  9. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Ngày xưa đánh cá suối bên K bọn anh toàn dùng thỏi hai lạng. Ra biển thì phải nửa cân mới hiệu quả cao chứ PL.

    Mà PL không chụp, không giật, không cướp mà cũng không quăng bom, không nhặt luôn thì KHT chỉ nghĩ ra PL dùng cách cổ tích.

    Thị ơi! Thị rớt bị bà... kakaka
    Last edited by kehotro; 09-08-2012 at 10:31 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),MinhThy (10-08-2012),Phu sinh (13-08-2012)

  11. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ngày xưa đánh cá suối bên K bọn anh toàn dùng thỏi hai lạng. Ra biển thì phải nửa cân mới hiệu quả cao chứ PL.

    Mà PL không chụp, không giật, không cướp mà cũng không quăng bom, không nhặt luôn thì KHT chỉ nghĩ ra PL dùng cách cổ tích.
    Thị ơi! Thị rớt bị bà... kakaka
    Cũng chẳng còn để rớt nữa cơ... Thôi, em chịu. Lót dép ngồi xem mọi người chụp, giật, cướp, quăng bom... đỡ buồn vậy...

    Cũng nói chuyện vui. Nhớ hồi xưa, nhóm bạn PL có 3 bạn nam, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu nào 3 bạn lần lượt... gởi thư tỏ tình với mình... Hồi ấy nhận thư xong nghĩ lung
    lắm, nhận lời người này thì sợ người kia buồn nên rút cuộc quyết định không nhận lời ai
    trong 3 người ấy cả... Giờ nghĩ lại thấy mình dại ghê gớm... Lại còn thế này nữa mới càng
    dại hơn. Đang có tình ý qua lại với anh chàng thì nghe tin anh chàng cũng đang bị một
    cô nàng cưa cẩm và chàng cũng đong đưa. Mình chả giận hờn gì, nhưng giãn ra từ từ với anh chàng, anh chàng lấy làm ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, mình tỉnh bơ "thôi, mình nhường bạn cho T". Anh chàng tự ái, thế là đường ai nấy đi... Để rồi đến bây giờ mỗi khi gặp lại vẫn trách PL ghê lắm...

    Càng nghĩ càng thấy mình khờ... Đến giờ vẫn khờ y chang thế... Không chụp, không giật, không cướp, không quăng bom, thậm chí đang là của mình, mà nếu họ chuyển sang thích nhau mình sẵn lòng nhường luôn...

    Vì PL tâm niệm, cái gì của mình dù mình không giữ thì vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Cái gì không phải của mình dù mình có cố níu lấy thì rồi cũng bỏ mình mà đi thôi...

    Nghe AQ chính hiệu luôn ha anh KHT...
    Last edited by phale; 10-08-2012 at 01:57 AM.

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (10-08-2012),kehotro (10-08-2012),MinhThy (10-08-2012),OA _ NỮ (10-08-2012),Phu sinh (13-08-2012),Tazang (10-08-2012),Thảo_ANA (10-08-2012)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    .Càng nghĩ càng thấy mình khờ... Đến giờ vẫn khờ y chang thế... Không chụp, không giật, không cướp, không quăng ha anh KHT...
    Ở mấy cái cm kia chị cm tếu táo cho vui cửa nhà thôi chứ chị cũng quan niệm như PL vậy đó. Có thể một phần do mình cảm thấy ko cần thiết, có thể do mình lười, hay cũng có thể mình chưa yêu ai đến độ phải dành giật.
    Cũng chỉ vì cái tính đó mà mấy năm trước chị bị một anh chàng đang yêu chị say đắm chợt tỉnh giấc mộng nam kha, đá chị phốc một cái đau té nghế.
    Có một lần vợ chồng cô bạn cùng he đến quán chị. Cô bạn này thích chàng của chị từ lâu lắm rồi xong he cũng chỉ thờ ơ.
    Tối đó ở quán, vợ chồng họ nhậu xong gây chuyện, she dỗi ko về với chồng đòi về nhà chị ngủ. khi về nhà chị thấy cả hai đều say, chị nói he ngủ lại.
    chị sắp sếp cho họ ngủ ở phòng khách, mỗi người một ghế sofa rồi sau đó chị vào phòng chị ngủ, và dặn họ mai phải dậy sớm đi ra khỏi nhà trước khi để trẻ con của chị nhìn thấy.
    Sáng hôm sau dậy thấy họ ra khỏi nhà mình rồi, chị vẫn vô tư chẳng nghĩ ngợi gi rằng đêm qua họ có gì gì với nhau ko...
    Một thời gian sau, chị cảm giác người đàn ông này ko còn yêu mình như trước nữa. Có lần đón đưa chị đi làm và đi tập, chị hỏi he tình cảm đối với chị có còn ko, và hãy nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời.
    He theo đạo thiên chúa nên khi nghe he nói có, ko bao giờ he thay đổi tình cảm đối với chị... chị tin.
    Nhưng rồi chị biết he đi với một cô gái khác, người này bỏ chồng con để theo he.
    Chị gọi he nói chuyện, và nghe he nói he chỉ mới bắt đầu với cô kia 1, 2 tuần gì đó. Vì he cảm thấy he luôn luôn cô đơn và he biết chị sẽ ko bao giờ yêu he cả, ko có người pn nào để bạn trai của mình ngủ chung phòng với người pn khác...mà khi đó cả hai cùng say rượu.
    Lúc đó chị phẫn nộ lắm, chị gào lên chứ ko phải nói nữa.
    - Anh đi với nó còn mặt mũi tôi để đâu, trong khi ai cũng biết anh đang theo đuổi tôi...
    He trả lời chị.
    - Em sợ mất mặt mũi chứ em ko sợ mất anh...còn cô ta thà mất mặt mũi, chấp nhận anh ở bên em, miễn sao anh vẫn để cô ta trong lòng.
    - OA hỏi he.
    - Nhưng bây giờ tôi thật sự sợ mất anh, anh bỏ cô ta chứ.
    He ngần ngừ rồi đáp lại
    - Ko, vì cô ấy cho anh tình yêu thực sự. còn em cho anh niềm kiêu hãnh. Em là một pn tuyệt vời, nhưng sự hiến dâng của cô ấy mới làm anh hạnh phúc...
    Chị nhớ là khi đó mình chẳng có cảm giác đau đớn tiếc nuối mất mát gì cả, mà chỉ có lòng hiếu thắng, và tự ái cuồn cuộn dâng lên.
    Chị ngồi ở sofa, còn he quỳ gối ôm hai bàn tay chị gục đầu vào lòng chị khóc. He cũng đau khổ khi dút bỏ sự kiêu hãnh của mình mà chọn tình yêu cho bản thân.

    Ko chịu nổi tự ái vì bị từ chối, chị đạp he ra, cào cấu vào mặt he, tát he, đập he cho đến khi mệt phờ. he vẫn cam chịu và bảo chị,
    - Nếu trước kia em đánh anh như thế, thì mọi sự đã khác rồi.
    Chị lại càng căm giận he. (chứ ko căm ghét, vì lỗi của mình).
    chị nhục mạ he cho hả giận.
    - Anh cặp với một con cave già đói khát, bỏ ba con theo anh, lê lết ở các quán bar ngửi hơi zai, uống rượu cặn, anh gọi đó là ty dâng hiến.
    - MK cái ty nhà anh. nồi nào úp vung đó...
    He vẫn câm nín chịu đựng, còn chị cảm thấy mình nói ra những lời đó càng chứng tỏ mình thua kém người pn kia.
    Dù mình ưu việt đến đâu, mình ko biết giữ, biết giành và biết giật thì mình cũng chỉ là kẻ thất bại.
    (nhưng thua chưa chắc à, biết đâu như em nói, có một con cá lớn đang chờ. hì hì).
    CÁ ƠI!
    Last edited by OA _ NỮ; 10-08-2012 at 05:23 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (10-08-2012),Boulevard (10-08-2012),kehotro (10-08-2012),MinhThy (10-08-2012),Phu sinh (13-08-2012),Tazang (10-08-2012),Thảo_ANA (10-08-2012)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!
    Bou với ĐH thì “chụp”, “giật”. Oa Nữ thì “cướp”rồi ”chạy”. KHT thì “quăng bom”….Chỉ mỗi mình PL thì “chụp, giật, quăng bom” gì cũng không biết hết.

    Ôi, thế gian sao có người khổ đến thế nhỉ? Thật tội nghiệp cho……...Bou, Oa Nữ, KHT, ĐH.

    PL thì chỉ có việc “lựa mà xách về" thôi vì người ta xếp hàng dâng tận tay rồi.

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),phale (09-08-2012)

  17. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Bou với ĐH thì “chụp”, “giật”. Oa Nữ thì “cướp”rồi ”chạy”. KHT thì “quăng bom”….Chỉ mỗi mình PL thì “chụp, giật, quăng bom” gì cũng không biết hết.

    Ôi, thế gian sao có người khổ đến thế nhỉ? Thật tội nghiệp cho……...Bou, Oa Nữ, KHT, ĐH.

    PL thì chỉ có việc “lựa mà xách về" thôi vì người ta xếp hàng dâng tận tay rồi.
    PL biết anh ĐH an ủi PL thôi, chứ anh ĐH nghĩ coi, phần thì mới ló mặt ra đã bị chụp, phần cất hớ hênh thì bị giật, phần giữ trong tay cũng bị cướp, sót chút nào thì đã có người chờ quăng bom hốt về, còn đâu nữa mà xếp với lựa ha anh?

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (10-08-2012),Phu sinh (13-08-2012)

  19. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Bou với ĐH thì “chụp”, “giật”. Oa Nữ thì “cướp”rồi ”chạy”. KHT thì “quăng bom”….Chỉ mỗi mình PL thì “chụp, giật, quăng bom” gì cũng không biết hết.

    Ôi, thế gian sao có người khổ đến thế nhỉ? Thật tội nghiệp cho……...Bou, Oa Nữ, KHT, ĐH.

    PL thì chỉ có việc “lựa mà xách về" thôi vì người ta xếp hàng dâng tận tay rồi.
    Thôi thì chỉ còn biết ngửa mặt lên nhìn trời mà than
    "Trời sinh Pha Lê, sao còn sinh OA NỮ".
    Có lẽ tại OA có cái nick đội đá vá trời nên trời ghét trời đày, còn PL mong manh dễ vỡ nên trời thương trời thiên vị.
    Khổ thân tôi, đến cướp cũng chẳng xong, chạy hụt hơi rồi còn sức đâu nữa để mà hưởng.Có người còn đỡ tay trên mình và say thanks U nữa mới ....Đểu.
    Ôi đời. Hà hà.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (10-08-2012),kehotro (10-08-2012),MinhThy (10-08-2012),Phu sinh (13-08-2012),Tazang (10-08-2012),Thảo_ANA (10-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •