Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/69

Chủ đề: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết


    Tình yêu gồm 3 thứ tình cảm: mến yêu về trí tuệ sinh lòng kính trọng; yêu về tâm hồn sinh tình bạn; yêu về thể xác sinh lòng ham muốn; thiếu một trong 3 thứ đó, khó có tình yêu trọn vẹn. Vì thế: hãy làm giàu tri thức và học vấn của mình. Hãy sống tử tế (quân tử, thánh thiện...). Hãy chăm cho mình khỏe, đẹp, hấp dẫn. Nếu có 3 thứ đó, chả phải đi kiếm,...tức khắc sẽ hấp dẫn người ta (vì sẽ tỏa sáng "lấp lánh" như PL nói).
    Thật ra, mỗi người mỗi quan điểm. Để có quan điểm đó, họ có lý lẽ của họ.
    Thôi thì, dân chủ mà. Kệ. Hãy nghe, xem, suy ngẫm, học hỏi và thấy hay thì học, dở thì tránh. Chưa chắc người ta đã thông minh bằng mình đâu. Đừng nghĩ người ta nói đúng cả. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ở hoàn cảnh nào, thích nghi thế, đừng cầu toàn.
    Thế giới luôn vận động biến đổi không ngừng. Sự vật vần xoay. Không có chân lý vĩnh cửu, chả có hạnh phúc tuyệt đối. Tất cả là tương đối mà thôi. Hãy chấp nhận cái chung, nhưng hãy tự tin với cái riêng có của mình.
    Anh toitomtoi nói cứ như giảng viên triết học đứng trên bục giảng ấy. Khó hiểu, nên sẽ khó thực hiện.
    Còn PL nghĩ đơn giản lắm:

    - Chúng ta sống thế nào mà tự chúng ta thấy yêu chúng ta đã, thì mới mong người khác yêu chúng ta.

    Nhưng PL cũng nghĩ, tình yêu không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc. Nên nếu như chẳng may không có được một tình yêu như mong muốn thì hãy tự tạo cho mình những niềm vui khác. Chúng ta có thói quen tự huyễn hoặc “con cá mất là con cá bự”, thử dẹp “con cá bự” đó sang một bên chúng ta sẽ thấy còn nhiều “con cá khác” bự hơn…

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết


    Nhưng PL cũng nghĩ, tình yêu không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc. Nên nếu như chẳng may không có được một tình yêu như mong muốn thì hãy tự tạo cho mình những niềm vui khác. Chúng ta có thói quen tự huyễn hoặc “con cá mất là con cá bự”, thử dẹp “con cá bự” đó sang một bên chúng ta sẽ thấy còn nhiều “con cá khác” bự hơn…
    Thích đoạn này của Pha Lê. Định tối về viết tiếp để trợ hứng cho anh ĐH và anh TTT viết tiếp. Nhưng thấy PL phán câu hay quá nên phải vào phát biểu cảm tưởng.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    get_out_cs (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Cái topic này hay nhỉ. Tiếc là em không có thời gian nhiều để đọc và phân tích chi ly từng điểm. Có những điểm tương đồng và có cả những điểm không tương đồng.
    Không đồng tình lắm với chị PL vì việc "Trâu tự đi tìm cọc" vì trên thực tế việc trâu đi tìm cọc không phải để "hạ giá" mình tẹo nào... Ai tới trước, tới sau không quan trọng, hơn thế có khi sự nồng nàn, đàn bà cuốn hút, hấp dẫn của trâu lại khiến cọc ngả nghiêng thì sao ạ? Mỗi một con người khi tới với nhau đều đặt ra những tiêu chí rõ ràng, cụ thể , đến với nhau bằng lý trí, nhưng cái cảm nhận, cái cảm giác bên nhau mới là tiếng nói của trái tim... Dĩ nhiên, em cũng không đồng tình với việc biểu lộ thái quá, đi trái với những đức tính, những biểu hiện nữ tính của chị em phụ nữ, tỉ dụ như ăn nói ầm ĩ, chửi tục, uống rượu như nước lã và dùng những thủ đoạn lừa dối để làm sang mình tiếp cận với người dàn ông của mình...

    Sự "ồ ạt" trong tình cảm biểu lộ ở cái tình của người phụ nữ, cái cảm giác mà họ mang lại cho người mình yêu chứ không phụ thuộc vào cử chỉ, lời nói... Có những mối tình mà người phụ nữ không nói gì nhưng chỉ một ánh mắt, một cái nắm tay đúng lúc... cũng đã nói hơn tất cả rồi ạ... Em đồng tình với anh toitimtoi "Yêu kiểu gì, cách gì...theo cách riêng của mình, miễn là thấy happy là được. Kẻo đến tuổi như TTT, thấy hết cảm xúc, muốn yêu cũng thấy kỳ kỳ". Đúng vậy. Không phải ai cũng có thể biểu lộ được cảm xúc, tình cảm của mình đối với người yêu, không chỉ với người lớn tuổi mà ngay cả các cô gái trẻ. Bou chứng kiến nhiều cô gái đã bước qua tuổi 30 ở cơ quan em, các em ấy cũng khao khát có người yêu, khao khát có 1 gia đình... tuy nhiên không phải cô gái nào cũng có thể biểu lộ được việc mình "thích" ai, "quan tâm" tới ai một cách đúng nghĩa, theo kiểu "bật đèn xanh" cho đối tác tìm tới... Trong việc đặt quan hệ giữa nam với nữ... theo em nghĩ đó là sự uyển chuyển và tinh tế của mỗi một con người... Em đã thích ai là em sẽ "bật đèn xanh" toanh toách... nhấp nháy liên tục... Với người yêu em vẫn giận hờn như "teen" vậy... gọi điện thoại, nhắn tin mà không thấy trả lời là cũng cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng... Hơn thế, có phải người con gái nào cũng đẹp, cũng có duyên để khiến đàn ông muốn tán tỉnh đâu. Nhiều cô gái phải tiếp cận, thậm chí bị tấn công trước rùi các anh mới thấy được cái duyên ngầm của cô gái đó.

    Hình như trong tình yêu cái gì dễ dàng quá lại cảm thấy không thích. Khi đã yêu thì phải hết mình. Cái gì khiến em nhọc công hơn, chăm chút hơn... nên khi đạt được em càng thấy quý trọng hơn. Em cứ tìm cho mình con cá to "trong mắt em" bằng mọi giá và ứ thể iu nổi con cá nhỏ được. Khi đã mê ai rồi em không thể nào mê nổi người khác... cho tới khi thực sự thất bại em mới đi tìm cho mình những con cá khác... Và dĩ nhiên con cá đó cũng không được bé ... tự thấy mình tham lam thật, nhưng tính em là phải ăn ngon và dùng hàng chất lượng cao... Còn không thì em quyết định thà ăn chay còn hơn ạ . Đời con người có nhiều thứ để làm cho mình cảm giác hạnh phúc, từ công việc cho tới con cái, gia đình. Tuy nhiên, nếu con người sống mà không có tình yêu thì đó là 1 điều thật bất hạnh và Hạnh phúc đó là khi tình yêu thăng hoa và đạt tới đỉnh điểm...
    . hix
    Last edited by Boulevard; 06-08-2012 at 06:32 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Bou nhầm không nhỉ?
    "Cọc đi tìm trâu" là lối ví von "phụ nữ là cọc", "đàn ông là trâu". Cọc thì vốn không di chuyển, nên nếu cọc mà xăm xăm đi tìm trâu thì thể hiện một việc không bình thường. Chứ không phải cọc là từ tượng hình chỉ đàn ông đâu. PL chỉ bảo nếu PL là đàn ông thì PL không thích các cái cọc di động quá mức, cũng chỉ là quan điểm riêng của PL. Cũng có nhiều chú trâu thụ động thích các cái cọc tự di động mà ha.
    Last edited by phale; 06-08-2012 at 05:10 PM.

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bou nhầm không nhỉ?
    "Cọc đi tìm trâu" là lối ví von "phụ nữ là cọc", "đàn ông là trâu". Cọc thì vốn không di chuyển, nên nếu cọc mà xăm xăm đi tìm trâu thì thể hiện một việc không bình thường. Chứ không phải cọc là từ tượng hình chỉ đàn ông đâu. PL chỉ bảo nếu PL là đàn ông thì PL không thích các cái cọc di động quá mức, cũng chỉ là quan điểm riêng của PL. Cũng có nhiều chú trâu thụ động thích các cái cọc tự di động mà ha.
    Hix đúng là B ghi nhầm "cọc đi tìm trâu" ... Nhưng ví thế nào thì trâu hay cọc, ai đi tìm trước cũng được cả. Vì nhiều chú trâu rất đáng iu nhưng lại rất khờ khạo trong việc tìm tình iu và vì vậy mà rất cần những cô gái xăm xăm vượt đêm khuya để tìm đến trâu như Thuý Kiều tìm Kim Trọng vậy. Hình ảnh đó rất quyến rũ B khi đọc Truyện Kiều. Theo B ai tới trước không quan trọng mà cái giỏi là làm thế nào để luôn giũ được cái nồng nàn, cái lửa tình ấm áp trong mỗi con người, bằng chứng là Kim Trọng vẫn muốn trở lại với Kiều sau khi Kiều đã trải qua bao mối tình, chịu cảnh hoa bị vùi dập... ạ
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  11. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    @ Bou, nếu đọc cẩn thận Truyện Kiều thì chắc Bou cũng thấy Kiều ý tứ thế nào khi gặp Kim Trọng:

    Chàng Vương quen mặt ra chào,
    Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.

    Rồi Kim Trọng mới là người đi tìm Kiều:

    Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
    Thâm nghiêm kín cổng cao tường,
    Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.
    Lơ thơ tơ liễu buông mành,
    Con oanh học nói trên cành mỉa mai.
    Mấy lần cửa đóng then cài,
    đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?
    Tần ngần đứng suốt giờ lâu,
    Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.
    Là nhà Ngô Việt thương gia,
    Buồng không để đó người xa chưa về.
    Lấy điều du học hỏi thuê,
    Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.

    Còn cái đoạn Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình là khi tình đã... cũng là lẽ bình thường thôi..

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Nhân Bou đề cập đến chuyện cọc đi tìm trâu không phải là hạ giá gì đó, PL nhớ một câu nói... Đường không có lối, người ta vạch cỏ đi riết thành lối. Chuyện sai mà người ta làm riết thành bình thường. Việc biến sai thành đúng, một số báo chí mình làm giỏi lắm. Ví dụ như viết về PN, báo ca tụng: "Phụ nữ Việt Nam đảm việc nước giỏi việc nhà", vô hình chung xem việc đàn ông không chia sẻ việc nhà với vợ là chuyện đương nhiên... Cứ thế họ biến chuyện lẽ ra đáng xấu hổ thành đáng tự hào. Chả trách các đức ông chồng Việt tan sở rung đùi nhậu nhẹt, kệ vợ đầu tắt mặt tối...

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    ta.

    muốn thì hãy tự tạo cho mình những niềm vui khác. Chúng ta có thói quen tự huyễn hoặc “con cá mất là con cá bự”, thử dẹp “con cá bự” đó sang một bên chúng ta sẽ thấy còn nhiều “con cá khác” bự hơn…
    OA NỮ tuổi già sức yếu nên chẳng còn sức câu được con cá bự nào nữa PL ơi. Hì hì, cá nhỏ cũng còn khó cắn câu nà. . (AI bảo mình trái tìm hãy còn rộn rã mà cánh tay thì lại rã rời). Chỉ còn đành ngửa cổ than trời. " Ối ông trời! sao ông lại diệt Lực lưu Tâm tôi vậy hả ông"
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  17. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OA NỮ tuổi già sức yếu nên chẳng còn sức câu được con cá bự nào nữa PL ơi. Hì hì, cá nhỏ cũng còn khó cắn câu nà. . (AI bảo mình trái tìm hãy còn rộn rã mà cánh tay thì lại rã rời). Chỉ còn đành ngửa cổ than trời. " Ối ông trời! sao ông lại diệt Lực lưu Tâm tôi vậy hả ông"
    Chị em tham quá... Tốn bao nhiêu giai rùi mà giờ vẫn ngửa cổ than trời... Em tin với ánh mắt của chị thì ngày xưa chị ứ cần nói gì, chỉ cần đánh mắt giai đã hiểu ý và lăn đùng ra chết roài...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (07-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  19. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị em tham quá... Tốn bao nhiêu giai rùi mà giờ vẫn ngửa cổ than trời... Em tin với ánh mắt của chị thì ngày xưa chị ứ cần nói gì, chỉ cần đánh mắt giai đã hiểu ý và lăn đùng ra chết roài...
    Chính xác ! Ngày xưa nếu không chết trước đó vì một người khác, thì ĐH cũng đã chết vì O.N rồi !


  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (07-08-2012)

Trang 1 / 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •