Nhân đề tài này, KHT cũng xin được lạm bàn thêm một chút. Ý tưởng xuất phát từ câu nói của anh TTT:
-Hết dại hoá nên khôn.
Đương nhiên, chúng ta thừa hiểu khi mình biết rõ cái dại thì đã có 50% khả năng hoá nên khôn và 50% còn lại thuộc về suy nghĩ tìm cách và thực hiện nó.
Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, có rất ít người chấp nhận sự thật! Và châu Á vẫn được xem là nơi bảo thủ nhất trong tất cả các châu lục.
Chắc cũng ít có có Dân tộc nào tự nhận mình còn yếu kém, không bằng người. Và VN chúng ta cũng vẫn tự hào mình là Dân tộc cần cù và thông minh.
Nhưng khi bàn về thông minh, chúng ta hãy nhìn xem những phát minh khoa học trên toàn thế giới ra sao. Đứng đầu thuộc về dân da trắng, chiếm gần như hầu hết. Phần còn lại là dân da vàng. Màu da còn lại thì hầu như không đáng nói, thậm chí có thể nói gần như zero!
Về phần sức khoẻ, trâu bò nhất đương nhiên là các anh nhọ, xê xích chút đỉnh so với các anh ấy là dân da trắng và cuối cùng là dân da vàng. Nhưng một trong số những vùng trũng về thể lực lại thuộc về Đông nam á. Mà cái tâm của vùng trũng ấy lại thuộc về VN ta.
Hãy nhìn đội bóng đá thi đấu với các thành viên trong khu vực. Sang nửa cuối của hiệp hai, chúng ta đa phần không còn sức trong khi họ vẫn chạy ào ào. Có thể chúng ta có một số thành tích đáng kể trong môn điền kinh. Nhưng cái đó vẫn quá khiêm tốn so với tỉ lệ dân số gần 86 triệu người!
Vấn đề thể hình đã bắt đầu được quan tâm. So vào thời năm 45, Nhật là nước có chiều cao trung bình thấp hơn các dân tộc khác trong cùng khu vực. Nhưng chỉ trong vòng hai mươi năm đầu tư, họ đã có chiều cao vượt thế hệ trước từ 20->22cm. Thấy và khắc phục là điều mà người Nhật đã làm được.
Ngay trong thời kỳ mà Châu Âu tung hoành khắp nơi, các nước chọn chính sách: Bế quan toả cảng. Và hậu quả là chiến tranh xảy ra mà phần thắng thuộc về trang bị hiện đại hơn chứ không phải quân số nhiều hơn. Lúc ấy, Minh Trị Thiên Hoàng lại ra quyết định ngược lại và Nhật có thời gian hoà bình để phát triển.
Một vấn đề nữa là dân trí. Hãy nhìn lại vụ Tổng thống Mỹ Bill Clinton với sandal tình ái. Khi trưng cầu dân ý đã có 44% vẫn ủng hộ TT, phần còn lại gồm phản đối và bỏ phiếu trắng gần như bằng nhau. Vấn đề đạo đức của các nhà chính trị luôn được xem trọng trên toàn thế giới. Vậy tại sao người Mỹ lại làm như vậy?
Một trong số những người được phỏng vấn đã phát biểu:
-Ông ấy, có quan hệ với nữ thực tập sinh là chuyện của ông ấy nhưng chúng tôi chọn ông ấy để lãnh đạo đất nước, nếu ông ta làm tốt nhiêm vụ của mình thì đó là điều chúng tôi mong muốn.
Nói đến việc chấp nhận sự thật là điều không dễ dàng! Một ai đó đã nói:
Muốn thắng người, trước tiên hãy vượt qua chính bản thân mình đã!