Bài 1 đến 10/87

Chủ đề: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex

Threaded View

  1. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex

    Về phát ngôn của Michio Phạm Ngà thì có lẽ không đáng để bàn nữa, bởi cô ấy đâu có thực sự đặt vấn đề gì về đàn ông Việt. Cô ấy chỉ chọn đề tài gây sốc để bản thân cô ấy được nhiều người biết đến mà thôi.
    Vậy nên, có lẽ để cô Michia Phạm Ngà này cho mấy ông Tây xử, mình quay về ”tám” chuyện của mình ở đây cho vui thôi.

    “…Thích đàn ông đẹp trai, nhưng để họ nhớ nhung mỗi khi nghĩ đến thì họ nghĩ về người đàn ông giỏi sex....Và nếu để họ chọn lựa thì họ cũng chọn người đàn ông giỏi sex...” Độc tôi đồng cảm với suy nghĩ này của Oa Nữ. Là nam giới, tôi cũng rất thích ngắm nhìn phụ nữ đẹp, nhưng để chọn lựa thì tôi sẽ chọn người phụ nữ nào hợp tính với mình và… giỏi sex. (Xin được sử dụng nguyên văn từ GIỎI SEX này của Oa Nữ)
    Câu chuyện hôn nhân của Thái Tử Charles và Công nương Diana của Anh có thể là một minh chứng. Đánh giá khách quan, Công nương Diana có những lợi thế áp đảo mà nhiều phụ nữ khác dù có mơ cũng không được: Đẹp, thông minh, quý phái; địa vị cao trong Hoàng Gia Anh; bản thân được các thành viên trong Hoàng gia tôn trọng, được cả thế giới mến yêu, v.v và v.v….Vậy mà Camilla, một phụ nữ không còn trẻ, nhan sắc tầm thường – nếu không muốn nói là xấu, địa vị xã hội cũng không thể sánh nổi với Diana, lại có thể khiến cho Thái Tử Charles bất chấp những giá trị truyền thống lâu đời của Hoàng Gia Anh, bất chấp mọi lời chỉ trích, phê phán trong nước và quốc tế, ruồng bỏ Diana để đến với mình; và sau hôn lễ với Thái Tử Charles, Camilla đường hoàng bước chân vào Hoàng Gia Anh. Người phụ nữ này có sức thu hút gì khủng khiếp đến vậy ?

    Xin quay về chuyện GIỎI SEX !
    Bác KHT đã nêu lên chuyện bình đẳng giới và chuyện nam giới cần phải “chìu” phụ nữ. Đây là một vấn đề hệ trọng trong đời sống sex, nhưng hướng suy nghĩ của Độc tôi có khác đi một chút. Về chuyện bình đẳng giới, tôi cho rằng mỗi người chúng ta (bất kể bạn là nam hay nữ) khi đòi hỏi một bạn tình giỏi sex, thì ít nhất chính bản thân mình phải có ít nhiều kiến thức về sex đã . Sex phải là chuyện của cả hai người. Ta không thể yêu cầu bạn tình giỏi sex còn ta thì chẳng biết gì hay chẳng cần quan tâm đến nó. Có kiến thức về sex ta sẽ biết cách tạo cho mình sự thu hút , và chính sự hấp dẫn của người này cũng góp phần rất lớn để khơi dậy hoặc tăng cường khả năng sex của người kia . Thử nghĩ, chỉ mới giáp mặt mà bạn tình của mình đã mất vía, muốn xách dép bỏ chạy thì chuyện giỏi sex hỏi còn có ích gì ? Đòi hỏi một bạn tình luôn giỏi sex trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi bản thân ta kém hấp dẫn, thậm chí khó gần thì chỉ có thể tự sắm cho mình một con búp-bê tình dục.
    Khi cô Michia Phạm Ngà đã dám phát ngôn: “…Đàn ông mà sex nhạt nhẽo thì có tốt đẹp và giàu đến mấy tôi cũng sẽ chia tay sau 1 ngày….” thì chắc là bản thân cô ấy cũng phải rất giỏi sex, nếu không , tình nhân của cô ấy có thể tiễn cô ra khỏi cửa ngay sau khi bước xuống giường chứ không đợi đến sau 1 ngày đâu. SEX hòa hợp thì không thể có sự chênh lệch, và đó đã như là một qui luật tự nhiên, không thể khác được. Nếu bạn tình của bạn là người giỏi sex mà bản thân bạn lại rất kém cỏi hoặc ngược lại, chắc chắn hai người sẽ chia tay không sớm thì muộn.

    Và cũng vì sex không thể chấp nhận sự chênh lệch, nên chuyện chồng “chìu” vợ như ý kiến của bác KHT chỉ có thể giới hạn ở giai đoạn ban đầu hoặc một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà thôi. Nhiều bà mẹ cũng khuyên con gái nên “chìu” chồng . Kết quả là có nhiều người vợ, người chồng đã phải cắn răng “chìu” vợ,chồng mình để mong giữ được hạnh phúc gia đình.“Chìu” là làm vừa ý người nhưng chưa chắc đã thỏa ý mình. “Chìu” trong sex thì chỉ một người thỏa mãn, còn người kia chỉ được tiếng là không ích kỷ, biết quan tâm tới bạn tình, còn chuyện quan trọng nhất là đời sống tình dục của mình thì vẫn thấy có gì đó chưa trọn vẹn , thậm chí, có khi còn thấy hụt hẫng hoặc kinh sợ. Nhiều lần, một thiếu thốn nhỏ sẽ bùng lên thành một khao khát lớn, và chuyện bị “rối loạn” hoặc quan hệ “ngoài luồng” sẽ xảy ra, nhất là ở vào thời buổi công nghệ thông tin phổ biến như hiện nay, các điều kiện để tìm hiểu rồi so sánh nhiều vô số và thuận tiện hơn bao giờ hết. Cái quan trọng trong sex phải là sự cân bằng, đồng điệu của cả hai người. “Chìu” không thể là một qui luật bất biến để một bên phải thực hiện mãi , bởi nó không đảm bảo sự lâu bền cho cuộc sống lứa đôi. Các nhà nghiên cứu, các chuyên gia tâm lý đã chứng minh tác hại của chuyện “chìu”này bằng những vụ việc rất cụ thể.

    Và… sex như thế nào là GIỎI ?
    Tất nhiên, những người không thể ”làm ăn” gì được hoặc “chưa đi đến chợ đã hết tiền” v.v… thì không thể gọi là GIỎI rồi, nhưng có những vị (cả nam lẫn nữ) cứ rừng rực như lửa cả ngày, “đêm bảy, ngày ba, ra vô chưa tính” có phải là GIỎI ? Cũng có thể có người cho đó là GIỎI, nhưng những vợ, chồng hoặc bạn tình của những người “GIỎI” đó thì có khi chạy mất dép. Tôi đã đọc một số tâm sự của những bà vợ, ông chồng đã ly thân của những vị "GIỎI SEX" như thế trên báo mạng mà cảm thấy tội nghiệp cho họ. Một bà vợ than:”…cả ngày không yên với ổng. Đang làm việc,nấu cơm, tắm cho con… ổng cũng lôi vô buồng…Đang có tháng ổng cũng không tha…” Một ông chồng thì :”..đang ở bệnh viện chờ đến giờ để vào thăm ông cụ, bả cũng phone, nằng nặc bắt về ngay với bả…” Những người đó có GIỎI hay không tùy quan điểm của mỗi người. Riêng với Độc tôi, những người đó có KHỎE, thậm chí rất khỏe,nhưng GIỎI thì không ! Cái khỏe đó của họ chỉ đáng giá khi họ tìm được một bạn tình khỏe tương đương với họ, nếu không, cái khỏe đó chỉ là nỗi ám ảnh cho bạn tình, là tai họa cho xã hội và cho chính bản thân họ mà thôi. Người GIỎI SEX là người để lại cho bạn tình sự nhớ nhung (như ý kiến của Oa Nữ) chứ không phải là nỗi ám ảnh. Người GIỎI SEX phải là người luôn có khả năng khơi gợi cảm hứng của bạn tình ở bước khởi đầu , khi giao hòa phải có khả năng phối hợp, dìu dắt, hòa điệu với bạn tình để cả hai đi đến cảm giác cực đỉnh cùng nhau và sau đó là kết thúc trong cảm giác chan hòa hạnh phúc. Phải đủ cả 3 giai đoạn như thế. Thiếu đi một cũng hỏng. Ví dụ: Bạn thật tuyệt vời ở giai đoạn khởi đầu và lúc lâm trận, nhưng ở giai đoạn kết thúc, bạn tình của bạn lại có cảm giác băn khoăn, lo âu, tiếc nuối , sợ hãi v.v…, thì bạn chưa thể tự hào mình là người GIỎI SEX được.
    Còn chuyện kích cỡ hay thời gian, duy trì được 2 phút, 5 phút ,hay nửa giờ , mỗi ngày 5-7 cử hay mỗi tháng chỉ đôi lần đều không quan trọng nếu cả hai người thật sự cảm thấy vừa đủ, không thiếu để gây thèm khát rồi đi tìm “của lạ” và không thừa mứa đến nỗi gieo kinh hoàng cho nhau.

    Hết ý rồi đấy! Các bạn xem xong cứ chém thoải mái nhá ! Theo luật của các giáo phái hay thời Trung Cổ gì gì đó cũng được tất, miễn là chém bằng đao mài bén một chút. Chém bằng đao cùn đau lắm !

    Last edited by Độc hành; 24-07-2012 at 02:28 AM.

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (24-07-2012),kehotro (24-07-2012),LaoÁi (24-07-2012),Marat Safin (25-07-2012),MinhThy (24-07-2012),OA _ NỮ (25-07-2012),Phu sinh (24-07-2012),Tùng TYN (24-07-2012),TeacherABC (24-07-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những điều mẹ dặn con trai :))
    By MinhThy in forum Chị Em Giao Lưu
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 05-12-2012, 07:19 AM
  2. Kiểm tra trai tân bằng cách... đi tiểu
    By yeu100C in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 06-12-2011, 12:53 PM
  3. Sức hút của... trai hư
    By Quỷ Xứ in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 23
    Bài cuối: 05-07-2011, 12:49 PM
  4. Khác biệt giữa bạn trai, người yêu và ông xã
    By thachanhtim in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 19-11-2009, 12:47 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-10-2009, 01:51 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •