CCó chị em phụ nữ lạ mặt nào nghé vào NR mà chợt đọc CM này của MS, chị đảm bảo họ sẽ ad nick để PM riêng cho MS để hẹn hò....
Chị nhớ hồi mồ ma MX, mỗi khi chị về VN chơi và đi of theo lời mời của mấy nhóm, sau đó chị viết cảm nhận của chị về họ ở MX. Thế là ngày hôm sau mấy cậu em nhắn tin cho chị nói. "Chị ơi, cám ơn chị đã PR về em với những lời đẹp, ngày nào em cũng nhận được những PM của các CEPN mời đi CF chị à". Hì hì.
Mà đó chỉ là những câu chữ xã giao chị viết thôi chứ nếu mà viết những những câu chữ đầy tượng hình như của MS viết thì chị sợ rằng MS dù có đang là LAO ÁI cũng sẽ chở thành LAO LỰC mất thui.