Sống và chết.
Cuộc sống trôi đi, con người thường hay bị cuốn vào dòng đời mênh mông, chả mấy khi có thì giờ (hay lẩn thẩn,..) ngẫm nghĩ về sự sống và cái chết. Thường khi vô tình hay hữu ý thấy xác chết (hay hài cốt) người ta mới: ừ, thế đấy, chết là hết, bất kể con người nào đó khi đã chết sẽ chẳng làm gì được nữa; ta hãy ráng làm gì mình muốn, làm gì có ý nghĩa khi còn sống, còn sức mạnh.
Mỗi người là một thực thể, với đặc trưng riêng về sức mạnh và năng lực, trí tuệ và tinh thần, quan hệ xã hội rộng hay hẹp, tư tưởng thế này hay thế khác, hoàn cảnh và trách nhiệm, nhu cầu và sở thích, thói quen...đặc trưng và riêng có.
Tổng hợp những điều đó, có thể làm được nhiều điều, ảnh hưởng lớn nhỏ đôi khi là khó có thể tưởng tượng được.
Mỗi con người là vốn quý của mỗi gia đình, của đất nước. Sống là điều kỳ diệu nhất đối với mỗi người và mọi người, do vậy, tất cả chúng ta phải luôn trân trọng và yêu cuộc sống. Hiểu ý nghĩa cuộc sống và sức mạnh của mỗi con người, hãy làm những gì có thể, phát huy năng lực, quan hệ của mình, làm những gì có ý nghĩa, những gì cần thiết, tốt đẹp cho mình và gia đình, cho xã hội, cho Tổ quốc.