Ui... Bou em vẫn là người tự do mà... Không phải xin phép ai cả đâu... Phút thứ 89 mới là quyết định. Nhưng Bou thích tầm như LK cơ... Khó kiếm chứ không phải không kiếm được... Nếu Lão K mà đã tìm chắc Bou gật đầu cái rụp liền à... Chờ tin của Lão K... Mà cái vụ tìm được Lão K nhớ PM riêng nhá.... vì nếu không cũng có người đang nhòm ngó những "hot boy" già già như lão K thì sao ạ...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đọc xong bài này của B post lên, ko biết ý mọi người ra sao nhưng OA tổng quát ra được điều mình thích nhất và ghét nhất của chồng già chồng trẻ này.
Thích nhất điều này của chồng già
- “Tôi biết sai lầm nhưng vẫn lấy em. (nên ráng chịu)
Ghét nhất điều này của chồng già.
-hay tiếc những đồng tiền không tiêu(có chịu tiêu đâu mà tiếc)
Thích nhất điều này của chồng trẻ.
- Chồng trẻ đi đường hay để vợ nắm tay mình. (Chẳng cần sinh con để dắt)
- Gặp một cô gái bốc lửa mặc áo tắm, chồng trẻ nhìn cô ta .(Chẳng cần tốn tiền mua VG hay đồ bổ cho chồng)
Ghét nhất điều này của chồng trẻ.
----Chẳng có điều gì ghét....
Last edited by OA _ NỮ; 05-06-2012 at 11:26 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
hihi, công nhận là nên lấy chồng già
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
có lẽ chồng già thì sẽ die sớm => lấy được chồng mới
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"