Bài 1 đến 10/184

Chủ đề: 24 giờ mỗi ngày...

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: 24 giờ mỗi ngày...

    Nhiều khi nghĩ về năm tháng
    Dãi dầm nếm trải thời gian
    Đếm đong thấy đời hốt hoảng
    Mất đi ngày ấy vô vàn

    Nhiều khi thấy mình còn dại
    Cứ hoài một nỗi mơ hoang
    Thế nên đêm về khoắc khoải
    Ngày dài trái đắng hoang tàn

    Nhiều khi thấy mình mất hết
    Chỉ còn ký ức ngày xưa
    Phong ba dòng đời mê mệt
    Với tay nhưng vẫn chẳng vừa

    Nhiều khi ta đây ngoại đạo
    Trải lòng một chút tâm tư
    Thế nên phiêu diêu khờ khạo
    Đường về lối rẽ mịt mù
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    1100i (08-11-2012),Cùi Bắp (08-11-2012),Emanuel (08-11-2012),get_out_cs (08-11-2012),MinhThy (08-11-2012),Nhudadauyeu (09-11-2012),OA _ NỮ (08-11-2012),Phu sinh (12-11-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •