Bài 1 đến 10/184

Chủ đề: 24 giờ mỗi ngày...

Threaded View

  1. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: 24 giờ mỗi ngày...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hiii. Em đang tìm thấy niềm vui trong thơ, ảnh và con cái. Nỗi buồn nào cũng đã thành bạn bè, cứ vậy mà đi thôi...
    Hơn hết, em thấy con người ta thường vị kỷ, mấy ai vị tha đâu. Mình phải thương lấy mình... Đợi gì người khác thương mình ha anh.
    Vấn đề quan trọng là trước khi thương người thì phải thương mình trước đã. Nếu mình không thương được mình thì làm sao thương người được?. Người ta nói rằng "thương người như thể thương thân" có nghĩa là mình phải biết thương thân mình thế nào thì mới biết cách thương người, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (09-09-2012),Lão K (13-09-2012),Marat Safin (10-09-2012),MinhThy (08-09-2012),OA _ NỮ (09-09-2012),phale (08-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •